Mình còn khá trẻ, khoảng giữa của hàng 2-3. Gia đình cũng bắt đầu hối thúc chuyện vợ con vì thấy mình vẫn cứ một mình hoài, nhưng mình cảm thấy chuyện gia đình còn sớm quá, mình nghĩ rằng với mình tuổi lập gia đình phù hợp là khoảng sau 30 đến trước 35, khi đã có thể tự mình ổn định một số công việc và bản thân. Nhưng mà nói ra suy nghĩ này thì ba mẹ cứ nói tới tuổi đấy thì ai mà yêu con nữa hả. Theo các bạn thì sao, 35 đối với đàn ông có là già chưa, có còn đi cầm cưa đc mấy cô đến tuổi lấy chồng nữa không ^_^? Hay sẽ bị chê zừ rồi ế luôn, mình vẫn gặp các cặp lệch nhau 10 thậm chí 15 tuổi, cũng đâu có khác thường gì đâu ^_^