À lố,


Tình hình rất chi là tình hình. Tình hình là tớ đang thất nghiệp. Tình hình là thất nghiệp thì buồn, buồn thì muốn đi chơi. Nên sau vài phút xúc động đậy cộng với những lời "xúi bẩy" của em dzai yêu quái, tớ đã nóng đầu đặt vé đi Malay ăn chơi 3 ngày trong tình trạng KHÔNG CÓ ĐỒNG BỌN. Vâng, sau phút giây ấy, tớ nhận ra nó vô cùng thảm thiết.


Tại sao?


1. Ở 1 mình 1 phòng. Chẹp, cái này thì không đến nỗi, không có bạn cùng phòng thì gồng gánh 1 mình cũng không sao, cơ mà có vẫn hơn.


2. KHÔNG CÓ NGƯỜI THỬ ĐỒ ĂN CHUNG. Đây, cái này mới là thảm. Đi 1 người gọi được có 1 món, đi 2 người có khi gọi được 3 món. Đấy, tầm quan trọng nó nằm ở đấy đấy đấy


Vậy tớ ngoi lên đây làm gì? DĨ NHIÊN LÀ TÌM ĐỒNG BỌN


Bạn tớ ở đâu mà phải tìm người lạ đi chung? Tụi nó đứa thì kẹt báo cáo đứa không xin nghỉ được đứa bận con cái đứa phải đi chơi với công ty, muôn ngàn thứ giữ chân khiến tớ lâm vào cảnh bơ vơ không nơi nương tựa.


VÀ ĐỒNG BỌN CỦA TỚ LÀ AI?


1. Là NỮ (dĩ nhiên, chung phòng mà). Pơ ớt là tớ thẳng băng băng băng băng nhé.


2. Không ham cúng facebook. Tớ đặc biệt không vui ý khi đồ ăn ra rồi còn ngóc mỏ ngồi chờ rồi hỗ trợ tạo dáng các kiểu để bạn có 1 bức hình đẹp check in facebook, zalo. Dĩ nhiên 1 vài bức để lưu lại làm kỉ niệm hoặc lưu lại đem về nhà đăng thì tớ không ý kiến, đừng lâu quá là được, tớ háu ăn lắm.


3. Mê ăn hơn mê cảnh. Mục tiêu của tớ mỗi khi đi chơi là ở đó có món gì ngon, ăn chỗ nào hấp dẫn, bla bla bla. Nói chung là toàn bộ đều gắn với ĂN đó.


4. Chịu đi bộ. Tiền taxi bên đó mắc lắm, đi bộ vừa khỏe vừa đẹp vừa tiết kiệm.


5. Không "sợ". Tớ đi bụi đó, tớ không đi tour đâu, bạn nào sợ bóng sợ gió sợ này sợ kia e là chúng ta không thuộc về nhau.


6. Tớ định chỉ rủ 1 bạn thôi, hoặc nhiều nhất là 3 bạn a, cho đủ 1 phòng


KẾ HOẠCH CỦA TỚ:


1. Vé máy bay: hiện AirAsia đang có khuyến mãi $80/ khứ hồi.


2. Phòng: sẽ đặt ở China Town, gần trạm tàu điện ngầm (phương tiện di chuyển chính của tớ cùng đồng bọn)


3. Tớ dự định sẽ ghé Tháp đôi, Viện hải dương học và bảo tàng. Về điểm đến cụ thể thì chúng ta có thể cùng bàn bạc.


4. Tớ sẽ bay từ Sài Gòn, sáng 19 và về chiều ngày 22. Chúng mình có thể đi cùng nhau hoặc gặp nhau ở bên kia.


5. Chi phí khoảng gần 4 triệu/ người (đã bao gồm vé máy bay không mua thêm hành lý ký gửi, không quà cáp (quà lưu niệm nghe em tớ nói rẻ lắm)). Em tớ mới đi về, và tớ đã khảo sát giá, phần lớn giá bên đó rẻ chứ không mắc, yên tâm nhaaaaa.


6. Tiếng Anh của tớ thì như gió, tiếng có tiếng không, được cái tớ liều và lúc nào cũng sẵn google.


Đó, toàn bộ nỗi niềm của tớ là thế. Đồng bọn nào muốn đi thì inbox tớ tâm sự mỏng nhaaaaaaaaaa.


Mãi yêu! :-*