Mình và người yêu cũ chia tay đã hơn 1 năm rồi mà sao mình vẫn chưa thể quên được. Lúc còn bên nhau cứ tưởng rằng chúng mình sẽ không bao giơ có thể rời nhau được, vậy mà đùng một cái người đó nói tiếng chia tay mình rồi cưới người khác. Mình đau đơn vô cùng và rất hận người đó. Mình là người từng đưa tay kéo người đó ra khỏi nỗi đau bị bỏ rơi, giúp họ lấy lại thăng bằng và giúp họ mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi khi mọi thứ đã ổn thì chính người đó đã đẩy mình ngã vào nơi mà mình đã kéo họ ra. Hận vô cùng nhưng không hiểu tại sao minh vẫn không thể quên được họ. Hơn 1 năm rồi mà mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra.
Có nhiều bạn của mình nói, để quên được người đó mình phải gặp được người khác tốt hơn thì mình sẽ quên được, không biết có đúng vậy không? Mọi người có cách nào để quên nhanh không chỉ mình với.