Mình có 1 cô bạn, công việc ổn định, lương cao, khéo tay hay làm, biết quan tâm, chia sẻ với người khác, nói chung ở thời buổi bây giờ, người như cô ấy có thể nói là rất chuẩn để lấy làm vợ.
Thế nhưng ngặt một nỗi, anh nọ anh kia đến chưa nổi 3 hôm. Cơ bản là cô ấy bảo, tớ chả biết làm thế nào để có cảm giác với người ta dc cả. Nói chuyện thì ngại ngùng, và thấy kiểu gượng gạo, gặp nhau thì uống xong tách trà đi về. Thành ra mọi việc chả đi đến đâu.
Có phải bây giờ thời buổi công nghệ, mọi người đã quên mấ cách yêu, cách giao tiếp thường ngày hay sao ấy nhỉ. Gặp mặt nhau ai cũng chắm chăm vào cái smartphone, quên mất cách quan tâm nhau 1 cách bình thường nhất.
Mình tư vấn chuyển qua hẹn hò trên mạng, nói chuyện hơp thì gặp nhau tiến tới, nhưng rột cục cũng chả tới đâu. Vì ngại gõ tin nhắn, ko quen ko biết nói j.
Thế tình hình như vậylàm sao để có thể quen, hẹn hò và tiến tới hôn nhân dc.