Đây là lần đầu tiên em vào hội để tâm sự chuyện t.c . Sao số em cứ làm sao ý :( , em sinh năm 95 hiện đang là sinh viên năm 3 Báo Chí. Từ lúc đi học tới giờ em cũng có thích mấy người , nhưng cứ kiểu quen nhau được ít hôm thì lại có chuyện , nên chả đi đâu đến đâu cả. Đến khi gặp anh này thì em mới chính thức nhận lời yêu , nhưng cũng chỉ yêu nhau đc gân 5 tháng lại chia tay :(( Hiện nay em chia tay được hớn 1 tháng rồi nhưng không cách nào quên được . Giờ em muốn chuyển nhà trọ đi xa xa khỏi khu này , em tính thuê cái
chung cư hà đông
, ở hẳn xa nơi này luôn cho khỏi vấn vương nữa :( Có chị nào biết chỗ nào thuê rẻ không chỉ cho em với