Em xin tự giơí thiệu, em là cô gái 8x thế hệ giữa. Em mới tham gia trang web này được vài ngày, đã đọc một số bài viết, đã chia sẽ một số suy nghĩ về tình trạng độc thân của thế hệ 8x,7x ở trên đây. Qua đó, em mạnh dạn viết 1 topic với hy vọng có thể tìm được một nữa tương lai ở trên này.
Nói phải tội, trước đây chưa bao giờ em nghĩ rằng lại có 1 ngày mình sẽ tìm bạn trai ở trên mạng như thế này. Thời đi học bị quá nhiều kìm kẹp từ gia đình, đến lúc đi làm, nghĩ rằng cần có thời gian để sống với những gì mà bản thân thực sự mong muốn, với lại, thấy bạn bè cưới sớm rồi sau đó vài năm lại dắt nhau ra tòa nên thấy cũng ớn ớn. Tuổi trẻ ấy mà, đó là tổng hợp của sinh khí, hoài bão , lý tưởng, sự khẳng định cái bản ngã và đồng thời cũng được đính kèm thêm cái bồng bột, cái tôi to tướng, sự bấp bênh trên con đường ổn định sự nghiệp, tiền bạc...v.v. Tất cả những điều ấy, nếu không có sự tự chủ tốt, sẽ rất dễ dẫn đến tan vỡ trong cuộc sống gia đình. Em nghĩ rằng, cưới trễ một chút cũng được, dù sao cũng chỉ cưới có 1 lần, tìm hiểu kỹ một chút cũng là chuyện nên làm. Thà cưới trễ mà tìm được 1 người có thể cùng mình thủ thủ thỉ thỉ nắm tay nhau đến lúc già, còn hơn cưới sớm về rồi lục đục, tan vỡ.
Cho nên, em cứ đủng đà đủng đỉnh cho đến khi hoàn tất xong cao học, tất cả mọi người thống nhất xếp em vào nhóm Ế BỀN VỮNG thì em mới thấy "bỗng dưng muốn khóc". Ngồi xem xét lại mới thấy một thực tế "phũ phàng": ở tuổi này, phần nhiều các bạn nam đã có vợ, số còn độc thân thì chỉ muốn lấy vợ trẻ; ngươì lớn tuổi hơn thì hoặc là đã ly dị, hoặc nếu độc thân thì tính tình cũng xét nét, khó tính, ẩm ương (dựa trên những anh mà em tiếp xúc thôi nhé, không quy chụp số đông :) ), còn lại chính là những người cực kỳ dễ tính - lấy ai cũng được miễn sao giới tính nữ là ok. Ôi....ôi...(trong khi em đây vẫn coi tình yêu là điều tiên quyết để mở cánh cửa hôn nhân). Tình cảnh hiện tại quá ư là..kinh dị. ^-^
Nói sơ sơ để mọi người hiểu phần nào cái "phông nền" của em.
Xoay đi xoay lại, em thấy mình đang ở cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, cũng muốn viết 1 bài "tuyển chồng" rồi post lên facebook như một số hotgirl, cơ mà da mặt em mỏng, nên sợ không chống chọi nổi với bão dư luận, nên lại thôi (em thì được cái miệng như hùm nhưng lá gan nhỏ xíu xiu). Em mày mò tìm hiểu trên mạng xem có ai giống như mình không, thì lạc vào đây. Vì thấy mọi người ở đây đa phần khá nghiêm túc nên em mới mạnh dạn viết lên profile, hy vọng cả nhà giúp em vượt qua giai đoạn "khủng hoảng bạn trai" hiện thời. hihi
Đôi dòng về bản thân:
- Em là giáo viên, dạy môn Hóa ở cấp 3, hiện tại đang ở tỉnh BRVT. Gia đình em thuộc loại cơ bản, các chị em đều đã đi làm chỉ còn cô bé út đang học năm 2 nữa thôi.
- Em ngoài việc đi dạy thì còn tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, nên tính tình được đánh giá là vui vẻ hòa đồng, năng động; em hơi cứng đầu và bướng bỉnh 1 tẹo (nếu nói không hợp lý hay nói vớ vẩn thì kiểu gì cũng bị lý sự 1 chút), nhưng nếu biết sai là em triệt để tiếp thu và sửa chữa (đây là điểm tốt mà em rất tự hào, viết lý lịch toàn đưa lên hàng đầu thôi, hihi). Nếu gặp người hợp cạ thì nói khá nhiều, nhưng tính em lại không thích tranh cãi to tiếng, bàn luận thì được, nên nếu xảy ra tranh chấp em thường im lặng, sau đó mới giải quyết. Em thuộc type biết lắng nghe, hơi nặng tìm cảm 1 chút (khi xử lý công việc hay đặt mình vào vị trí của người khác để cân nhắc nặng nhẹ, nên đôi khi hơi lằng nhằng).
- Dáng vẻ đẹp hay xấu thì tùy đánh giá của từng người nhưng em chắc chắn 1 điều là em đẹp hơn Thị Nở ^^. Em có 1 khuôn mặt hơi "khó chơi" - kiểu như người 2 mặt ấy: khi em cười thì ai cũng bảo nhìn xinh, dễ chịu, tươi tắn; cơ mà lúc lạnh mặt thì nhìn "dã man con ngan". Nói trước, để cả nhà biết, sau này khỏi sock. ^^.
- Về sở thích: thích đi du lịch (1 năm cũng ráng đi được 2,3 nơi xa; những chỗ gần thì xách balô lên đi lúc..buồn hay gặp chuyện không vui), đọc sách (thể loại nào gặm cũng được, trừ kinh dị), thể thao (biết chơi cầu lông, bóng chuyền), thích đồ ăn thức uống (đi nơi nào thì cũng phải ráng thử cho được đồ ăn vùng miền đó), thích các món nghệ thuật thứ 7 (thích vẽ vời - dù xấu thôi rồi, thích đàn - đang bập bẹ học, thích hát - dù chỉ hay hơn chaien), mê mẩn trước cái đẹp (tranh đẹp, cảnh đẹp, người đẹp...)
Tóm gọn lại:
*Ưu điểm: có nữ tính, biết nữ công gia chánh (không xuất sắc, nhưng tạm được), bết lắng nghe (luôn luôn lắng nghe, lâu lâu cũng hiểu), hiểu chuyện, tự mình nuôi sống được bản thân, có sở thích lành mạnh, tâm tính không xấu.
* Nhược điểm: có cái tính bướng bỉnh, không có tính kiên trì, ưa ngọt, dễ nhạy cảm, hay lo chuyện bao đồng, suy nghĩ nhiều, kinh nghiệm tình yêu ở mức sơ đẳng.
Muốn tìm đối tượng:
- Tuổi từ 32 đến 40, nơi ở và làm việc đừng xa Vũng Tàu quá (nói gì thì nói, chứ em không thích yêu xa lắm, theo em, đã yêu thì nên gặp gỡ nhau để trò chuyện, để thể hiện sự quan tâm, tình cảm với nhau)
- Tình trạng hôn nhân: vẫn còn độc thân, ly dị cũng được nhưng không có con.
- Ngoại hình: cao trên 1,65m (vì em cũng cao 1,63m), mập ốm không quan trọng, nhìn được là được rồi.
- Công việc: nên có công việc ổn định, có thể nuôi sống được bản thân.
- Tính tình: dữ dằn 1 chút, quyết đoán và có chính kiến, nhưng em không hy vọng sẽ gặp người gia trưởng; đừng khô khan, cứng nhắc quá (vì em cũng thích mè nheo ^^), chững chạc và cũng có mong muốn xây dựng gia đình.
Các yếu tố còn lại thì em cho rằng khi gặp gỡ, trò chuyện mà cảm được nhau thì chúng sẽ không còn quan trọng nữa.
Bản lý lịch này dài lê thê này đến đây là kết thúc ;;). Hy vọng em sẽ hết Ế trong năm nay, cuối năm đường hoàng ngẩng cao đầu về nhà mà không thậm thụt tìm lý do chống chế. ^-^
Cám ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và hạnh phúc, để ....Ráng ráng giúp em. :)