Chào các mẹ, các chị. Mính có một tâm sự muốn được mn tư vấn, vì thực sự nhiều lúc nghĩ về chuyện tương lai mà không biết nên làm thế nào cho được.


Mình và bạn trai bằng tuổi nhau, 27t, đã quen và yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Có lẽ khi nói về chuyện tình cảm của mình thì mn sẽ khó có thể hình dung ra được tại sao mình lại lựa chọn con đường như bây giờ. Bạn trai mình là một tù nhân, và hiện đang trong thời gian cải tạo. Có lẽ cũng vì chữ duyên mà hai đứa đã quen và yêu nhau, khi đó anh ấy đang thụ án được gần 4 năm rồi. Mình - một đứa con gái học hành đàng hoàng, kiếm ra tiền, con nhà gia giáo, là niềm ngưỡng mộ của họ hàng người thân, và còn độc thân - Quen và yêu anh ấy - một người đàn ông đã phạm sai lầm, từng có vợ, và hiện giờ có một con trai học lớp 1 ở với ông bà nội. Hơn một năm qua, mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cả với gia đình nữa, và may mắn là đến bây giờ gia đình mình cũng chấp nhận và quý mến anh như con. Càng ngày tình cảm của cả hai đều nhiều hơn, anh rất yêu mình, bản thân mình cũng không suy nghĩ gì về quá khứ của anh ấy, yêu thương và lo lắng cho con anh như con đẻ của mình. Cho đến hiện tại, mình bằng lòng với quyết định yêu và ở bên anh ấy.


Điều mình băn khoăn bây giờ đó là quyết định cưới nhau và sinh con như thế nào. Khó khăn ở chỗ, thời gian anh ấy còn cải tạo khá dài, phải tầm 6-7 năm nữa. Mình không biết nên đợi anh về mới tính chuyện cưới xin và sinh con, hay làm đám cưới sớm trong nay mai, vắng chú rể, và sinh con đợi anh về; hay thậm chí sinh con trước rồi sau làm đám cưới??? Nếu đợi đến ngày anh về, mình e ngại chuyện tuổi tác sẽ ảnh hưởng vấn đề con cái; còn nếu không làm đám cưới mà sinh con, liệu có được không???


Cứ nghĩ đến chuyện này, mình không biết nên làm thế nào cho phải. Mong mn hãy lắng nghe tâm sự và cho mình lời khuyên nên làm thế nào cho chuyện tương lai của hai đứa mình.


Cảm ơn mn rất nhiều!!!