Mọi người cho ý kiến giúp mình với! (Update bài hôm qua, do chưa có kinh nghiệm nên viết mới có mấy dòng là không up nữa được mọi người ạ)



Năm nay mình 32 tuổi, nói thật cuộc sống của mình mỗi ngày cứ trôi đi một cách bình yên, niềm vui của mình là công việc, học hành. Đi làm cả tuần, chủ nhật rảnh thì ở nhà xem phim hoặc nghỉ ngơi, còn siêng năng chút cũng tụ tập bạn chủ yếu là 1 vài đứa bạn thân cafe, đi ăn. Không có người yêu đối với mình là một chuyện vô cùng bình thường, không có gì phải suy nghĩ. Vậy mà hôm qua sóng gió bắt đầu rồi các bạn ạ. Mình cảm thấy bế tắc và ngột ngạc, mình không hiểu tại sao mình là người chủ động trong mọi việc vậy mà giờ đây lại rơi vào bế tắc như vậy.


Mọi rắc rối bắt đầu từ đây, chuyện là bà cô ở quê muốn làm mai cho mình, chuyện này sẽ chẳng có gì nếu chỉ là gặp gỡ cafe nói chuyện qua lại, đằng này lại sắp xếp một buổi xem mặt (quê mình gọi là coi mắt) có người lớn 02 bên gia đình các bạn ah, mình cảm thấy khó chịu lắm, mình cũng nói rõ rằng cứ nói chuyện điện thoại trước hợp sẽ gặp nhau nói chuyện, rồi từ từ tiến tới, chứ giờ tự nhiên người lớn gặp mặt để làm gì trong khi mình không thích, có gặp cũng chẳng có ý nghĩa gì, vậy mà bà cô mình không đồng ý, mình cảm thấy bất lực quá.


Trước giờ mình chẳng yêu ai, lúc trẻ thì tự ti ngoại hình, công việc không ổn định nên thời gian cứ trôi và mình bắt đầu quen với cuộc sống một mình, làm gì cũng một mình, đi đâu cũng một mình, đôi lúc cũng chạnh lòng nhưng rồi lại quen với việc độc thân, đôi khi còn hãnh diện vì muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm không ai ràng buộc.


Ngoại hình mình cũng tạm nhưng ngạc nổi nhát trai gặp con trai là mình cảm thấy sợ, không dám nhìn không dám nói chuyện, cại miệng cũng không biết nói chuyện gì và đặc biệt hơn là mình thuộc dạng tự trọng cao, nên rất sợ bị coi thường. Nên ế tới giờ luôn, nhưng nói thật chưa bao giờ cảm thấy muộn phiền vì sự ế này.


Giờ thì mình đang ngồi đây tự vằn vặt bản thân, nêu có người iu thì đâu ra nông nổi , không lẽ mình phải giống như mọi phụ nữa khác phải lấy ck sinh con, làm khác đi thì sẽ có vấn đề sao , dạo này gia đình lại gặp một số chuyện, chỉ sợ chuyện này mình vùng lên không đồng ý buổi coi mắt lại làm ba mẹ buồn lòng nữa, chuyện này cũng bình thường nhưng sao trong lòng mình cảm thấy mệt mỏi, và chán quá ạ, trước giờ quên sống tự do, chuyện gì cũng tự quyết định giờ bị sắp đặt thì không quen. Mọi người ý cho mình nhẹ lòng với, mới có 01 ngày mà mình tưởng như một năm, chắc không cần giảm cân sẽ tự xuống ký vì căng thẳng quá.


Những góp ý của các bạn sẽ là động lực để mình có quyết định vùng lên không nhé, về đội của mình với, cảm ơn các mem trước nhé!