Em số hơi lận đận tình duyên nên hẹn hò khá nhiều đâm ra nhiều kinh nghiệm nên chia sẻ lên đây cùng chị em và các anh em nếu nhìn thấy mình trong đó thì nên sửa. Phải đến 4 năm rồi em mới hẹn hò với một anh Việt Nam (trước đó thì phần lớn là zai Châu Âu hoặc Nhật) và nhận ra một số điểm như sau ạ.
Không quan trọng zai tây hay zai Việt, zai ở đâu cũng có người tốt và người không tốt. Nếu cảm thấy đó là người ko tử tế thì ko nên hẹn hò (ngay cả là one night stand - tình 1 đêm đi chăng nữa).
1. Về khoản lịch sự/nói chuyện:
- Zai Việt đa phần chưa tốt ở khoản này, nói chuyện ko cởi mở lắm nên sẽ có nhiều cuộc hẹn thảm họa nhạt như nước ốc. Đặc biệt là zai Việt có (khá nhiều) người không nắm được 1 số phép lịch sự cơ bản trong hẹn hò như CẮM MẶT VÀO ĐIỆN THOẠI. Em bị dính 2 lần, có anh hẹn xong đến muộn 30 phút, sau khi đến muộn thì lôi ipad và điện thoại ra tỏ vẻ LÀM VIỆC - BẬN RỘN, xong rồi chém một hồi là anh có một công ty 30 nhân viên và sở thích của anh là chơi xe. Chả lẽ em lại bảo là công ty của em có 3 người nhưng em có sở thích CHƠI NGƯỜI hị hị. Em chưa từng hẹn với zai nước ngoài nào mà có tình trạng này, đa phần họ rất lịch sự và chủ động đặt câu hỏi cho mình, tạo không khí thoải mái.
2. Body shaming (Hay chê bai)
Zai việt có sở thích là hay body shaming (chê bai hay nhận xét về cơ thể của người khác), họ sẽ thường nhận xét kiểu như: Ôi em bao nhiêu kg? hơi béo nhỉ? hơi gầy nhỉ ăn nhiều vào tí đi cho béo bla bla...vvv. Hoặc họ nghĩ cách bình luận về cơ thể người khác là một cách quan tâm, hoặc dìm người khác thì sẽ nâng được mình lên chăng? Chả lẽ lại bảo anh về soi gương lại cái bản mặt anh đi xem có đẹp hơn ai ko mà vô duyên vãi. Zai nước ngoài đa phần sẽ không như vậy, vì họ được dạy về việc tôn trọng người khác và tôn trọng sự khác biệt, đa phần họ sẽ cố tìm ra một điểm gì đó đẹp của mình để khen (ví dụ như khen mắt đẹp, khen váy đẹp, khen da đẹp...)
3. Sex:
Zai Việt nói một cách khách quan thì size số hàng họ ko phải là tệ. Nhưng thái độ khi sex là cái rất đáng bàn. Đa phần ÍCH KỶ CHỈ MUỐN SƯỚNG BẢN THÂN, muốn nữ phục vụ nhưng ko làm ngược lại, muốn được BJ nhưng ko bao giờ chịu BJ. Thời gian âu yếm vuốt ve cũng ngắn. Điều này ko phải chỉ cá nhân em trải qua mà em thấy bạn bè em nhiều người bị vậy nhé. Có người chưa bao giờ biết được chồng BJ cho bao giờ luôn. Cái này là em thấy khác biệt nhất so với zai nước ngoài. Zai tây thì khác, thường họ sẽ rất tôn trọng đối tác, khởi động rất kỹ, hand job, BJ rất nhiệt tình, thậm chí ngay cả khi xong xuôi rồi họ vẫn tiếp tục âu yếm và yêu chiều phụ nữ, tóm lại là sẽ làm mọi cách để Please phụ nữ nhất. Không chỉ zai tây, khi em hẹn hò với zai Châu Á (như Nhật Bản chẳng hạn), cứ tưởng là zai Nhật gia trưởng nhưng ko phải vậy nhé, zai Nhật cũng rất lịch sự, yêu chiều phụ nữ và ngay cả sex cũng rất chiều chuộng nữ giới.
4. Về khoản hẹn hò thì em thấy hẹn hò với đàn ông Châu Á (ví dụ như Nhật Bản, Hồng Kông) thì thích hơn zai tây (có thể do tương đồng về văn hóa), đàn ông Việt trong giai đoạn hẹn hò cũng khá chiều chuộng phụ nữ, zai việt hay đưa đón và nhiều người cũng khá thoáng trong chi tiêu (sau khi cưới thì chiều nữa hay ko thì ko biết hihi), nhưng zai nước ngoài thì thường rất ĐÚNG GIỜ, ĐÚNG HẸN - điều này thể hiện sự tôn trọng. Còn đàn ông Việt thì thường xuyên MUỘN GIỜ, SAI HẸN, rất khó chịu.
Nếu được chọn, em thật với các mẹ, các mẹ nên yêu zai NHẬT, HỒNG KONG, CHÂU ÂU đi ạ hihi. Còn zai Việt thì chắc là phải training hoặc đãi cát tìm vàng thôi.