Con yêu!


Hôm nay là ngày 19/01/2016, một ngày tắt nắng, gió nhẹ dịu và thoang thoảng của những ngày giáp tết, mẹ bắt đầu gõ những dòng chữ này gửi cho con dù mẹ hiểu rằng con cũng như ba con là những người mà mẹ sẽ gặp ở tương lai mà trong hiện tại vẫn chưa bắt đầu, nhưng con yêu, mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con, mẹ sợ rằng nếu mẹ không nói ra thì mẹ sẽ lãng quên nó mà không có cơ hội để nói ra.


Ngày hôm nay, khi mẹ vô tình đọc được nhật ký của một chị, mẹ cảm thấy vô cùng đau xót và cũng vô cùng khâm phục, cô ấy là một người mẹ đơn thân và cô ấy có một cậu con trai là Bi, Bi được chào đời với sự cố gắng và yêu thương không ngừng nghỉ của mẹ nhưng ba của Bi là người đã phủ nhận sự có mặt của bạn ấy, con ạ. Nghe mẹ kể đến đây, chắc con cũng như mẹ sẽ nghĩ ba của Bi không tốt đúng không nào, có lẽ xét về một khía cạnh phiến diện nào đó thì điều đấy là hoàn toàn chính xác con ạ, nhưng mẹ không đang kể chuyện cho con nghe để phán xét người đời đâu con yêu ạ, bởi vì cuộc đời này muôn hình muôn vẻ lắm, chúng ta không thể đứng ở một góc mà phán xét cả thế giới được, điều mà mẹ muốn con hiểu rằng nếu con là con trai của mẹ, hãy biết tự trách nhiệm với mọi điều con làm, còn nếu con là con gái, hãy mạnh mẽ lên con, hãy biết giữ biết buông đúng lúc, là con gái, phải có lòng tự trọng và kiêu hãnh cho riêng mình con nhé, nhưng quan trọng hơn hết là các con của mẹ, đừng bao giờ làm hại ai dù chỉ là điều nhỏ nhất. Nếu mẹ cũng ở trường hợp của cô ấy, mẹ cũng sẽ làm như vậy, nên các con đừng tự ti rằng mình không có ba nhé, hãy mạnh mẽ lên vì những gì mà mẹ đã từng làm để vượt qua dư luận như cô ấy bây giờ, tuy nhiên, các con hãy yên tâm rằng mẹ sẽ lựa chọn cho các con một người ba tốt và các con sẽ ra đời trong sự chuẩn bị kĩ càng cũng như tình yêu của chúng ta.


Con yêu, đừng bao giờ xa lánh những bạn trẻ không có ba nha con, điều con cần làm là tiến lại gần các bạn ấy, nắm tay thật chặt, hãy chia sẻ cho các bạn ấy tình thương và sự ấm áp mà con có, đó là điều mà mẹ mong muốn và tự hào ở các con. Gần giáp tết rồi, trời lạnh và các bạn trẻ ở vùng núi Tây Bắc không có áo ấm để mặc con ạ, mẹ thấy thương các bạn ấy lắm, có những năm tháng tuổi trẻ, con người ta sẽ đi làm thiện nguyện và mẹ mong rằng một ngày nào đó, con của mẹ hãy thay mẹ đi sẻ chia trái tim ấm áp của mình cho cuộc đời, mẹ sẽ không giữ con bên cạnh mẹ, không phải vì mẹ không thương con mà vì con cần phải học cách cho đi, hãy sống những năm tháng tuổi trẻ mà mẹ chưa từng làm trọn vẹn.


Con yêu, con đừng lười như mẹ con nhé, dạo này mẹ lười đọc sách lắm, mẹ đã nghĩ nhiều về ba con, về gia đình của chúng ta dù mẹ không biết mẹ nên bắt đầu như thế nào, ba con có thể là một người nào đó sống ở trên đất nước hình chữ S này, bất kì ở đâu mà mẹ tin rằng nếu có duyên phận thì mẹ sẽ gặp được ba con, ba con sẽ là một người đàn ông tốt mà mẹ chọn, mẹ chỉ cần ba con là người biết yêu cuộc sống của chính mình, biết làm việc và biết yêu thương mọi người là được rồi, mẹ chẳng mong ba con là người kiếm được nhiều tiền như mấy cô ao ước đâu, cũng chẳng cần đẹp như hot boy, mẹ chỉ cần đó là người khiến cho mẹ một ngày sống trọn nghĩa hơn trăm năm vô tình là được.


Con yêu, khi mẹ viết những dòng này cho con, mẹ sẽ thôi nghĩ về gia đình của chúng ta để chuyên tâm hơn về một số điều khác, năm nay, mẹ 25 tuổi, mẹ hy vọng một vài năm nữa sẽ gặp ba con và gặp con, khi đó mẹ viết văn sẽ hay hơn thì sẽ viết nhiều cho con hơn, chứ bây giờ mẹ viết văn dở lắm, thầy toàn ưu tiên cho mẹ dưới 5 điểm thôi,mẹ là dân khối A mà, khi đó mẹ tin rằng mẹ sẽ là một người phụ nữ đằm thắm và mạnh mẽ để yêu thương và bảo vệ cho con, mẹ sẽ dạy con về lòng tốt của con người qua những truyện cổ tích, mẹ sẽ ru con ngủ qua những bài dân ca ngọt ngào, hãy tin rằng mẹ của con sẽ trưởng thành hơn qua từng ngày!


Yêu con!