Chào các chị em,


Như tiêu đề, mình sinh năm 1989. Là kỹ sư CNTT, đã và đang có 1 công việc ổn định tại HN, hiện đang làm việc cho 1 công ty phần mềm lớn tại V N.


Năm nay đã 27,28 tuổi rồi nên thực sự rất muốn tìm một người bạn đời, có thể chia sẻ, trò chuyện những lúc mệt nhọc, buồn chán trong cuộc sống, công việc.


Thực sự mình cũng đã trải qua 1 mối tình sâu đậm và khá dài, đã chấm dứt vì những thứ mình có chưa đáp ứng được "mong muốn" của người ấy, nhất là "khoảng cách". Mình nói vấn đề này luôn, con trai qua 20 mà chưa biết yêu ắt có vấn đề :). Nên đã yêu thì nói thẳng là đã yêu chõ dễ nói chuyện và các bạn đỡ phải hỏi lại nữa.


Buồn nhiều sau mối tình ấy nhưng mình cũng đã tôi luyện và bản thân cũng đã biết cần làm những gì để đảm bảo hạnh phúc, cũng như những thiết yếu của người phụ nữ cần. Và bây giờ thực sự mình đã sẵn sàng đón nhận và tìm kiếm 1 người bạn đời đúng nghĩa. Mình chưa giàu, chưa có tiền nhưng cũng đảm bảo nuôi được bạn đời và gia đình nhỏ của mình mà KHÔNG cần vợ con phải kiếm được tiền. Hàng ngayf vẫn đảm bảo gia đình có ăn, luôn có tiếng cười, được đi chơi cùng nhau, có vợ, có chồng khi cần là ok. Cái ham muốn nhất của mình là có một gia đình nhỏ của riêng mình thật hạnh phúc, nó là ưu tiên số 1 của mình.


Vậy nếu bạn nữ nào đủ mạnh mẽ và tin tưởng với những lời mình nói thì hãy inbox mình nhé. Mình sẽ share thông tin và tèo chuyện, hợp thì tiến tới hôn nhân, không hợp thì sẽ là bạn bè.


Yêu cầu với người bạn đời của mình đơn giản: không yêu lăng nhăng (số 1), không láo ( láo ở đây là kiểu sẵn sàng a lô cô với bố mẹ), không bệnh tật lien quan vấn đề tâm lý, tâm thần, bệnh xã hội... Nhan sắc ko quá xấu là được (vì mình nhìn cũng chả ngon zai, ko đòi hỏi nhiều vấn đề này). Đặc biệt là phải đang độc thân ạ...


Thôi mình xin phép nói sơ sơ vì nói nhiều chị em ngại đọc, có vấn đề gì coa thể nói chuyện trực tiếp, giờ mình vào làm việc đã, tranh thủ lúc rảnh thôi ạ.


Chúc toàn thể chị em luôn yêu đời, xinh đẹp và hạnh phúc!


P/s: mình là trai quê ạ, nên chị em nào ko thích quê thì vui lòng bỏ qua bài này!


Thân ái!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mnv6789