Không yêu được ai là cái bệnh gì vậy các bạn. Có chữa được không???
Haiz, có ai đồng bệnh tương lân mà qua được vào giải thích giúp mình cái.
Mình là girl, sống cũng rõ lâu rồi chỉ có một điều khó hiểu. Mình không thật sự yêu ai cả. Vì sao vậy?
Mình đã trải qua một vài mối tình, ngắn thì vài tháng, dài thì 2 năm, lúc đầu mình cũng rất thích các bạn ấy, nhiều khi còn cảm động nhưng hiếm khi thấy nhớ nhung gì cả, rồi thời gian dần trôi, mình thấy tình cảm trong mình cứ vơi cạn dần, rất chóng vánh. Mà mỗi lần như vậy, mình chẳng thiết tha gì gặp gỡ, nc nữa, nói chung dần dần thì chia tay. Mình vẫn rất quý nhưng không tiếc. Thi thoảng nhớ lại kỉ niệm đẹp thì vẫn rất cảm động.
Mẹ mình bảo mình là loại lạnh lùng, chắc vậy. Đúng là mình không biết quan tâm đến người khác, nhưng thật sự cũng không hẳn vậy, khi còn thích các bạn ấy mình cũng cảm thấy xót xa nếu các bạn ấy gầy ốm hay có chuyện gì buồn mình cũng lo nghĩ nhiều, nói chung rất thương.
Trước thì không sao nhưng gần đây vì áp lực phải lấy chồng, đến tuổi rồi, mình cũng cần một gia đình, bản thân cũng bắt đầu thực sự muốn vậy, mình rất muốn có con, muốn có một người chồng mà mình có thể yêu thương cả đời. Mình đã thay đổi khá nhiều, tập nấu nướng này nọ, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Mọi người nhận xét là mình đã biết quan tâm đến người khác hơn nhưng có một điều vẫn làm mình phát điên là mình vẫn không yêu được ai cả, có gặp gỡ nhiều thì cũng thế thôi. Mình thật sự là lo lắng, hẳn các bạn cũng biết tình cảm là thứ khó mà giả dối được. Nếu như không có tình yêu thì sau này lấy ai cũng chỉ làm khổ cả hai, rồi hôn nhân đi vào ngõ cụt, con cái chỉ khổ mà con cái với mình rất quan trọng, mình muốn chúng lớn lên vô tư hạnh phúc.
Mình thật sự rất là buồn và băn khoăn quá, có bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự không?