Không thể tin được - Chuyện Ế muôn thuở của dân IT
Vâng! Thưa các bạn em là trai IT. Thích thì thích IT thật đấy, nhưng em lại đam mê DJ cơ.
Hồi chưa biết DJ là gì, em làm IT. Mà thường ngày xưa em hay xem TV, clip thì thấy mấy cô hay thích mấy a IT như vậy lắm, đăm chiêu cắm cổ mày mò làm được
IT rồi mới hiểu: "IT thằng nào cũng ế như nhau cả" - toàn ngồi máy tính thôi lấy gì không ế. Mà cũng GATO, từ ngày biết ế là gì em dặn với lòng là đứa nào mà có người yêu mà đem khoe trên facebook vô tình mà em thấy là em del friends thằng tay "kk Sợ ăn đám cưới đột xuất"
Rồi thấy mấy anh chơi DJ đâm ra ghiền, bạn bè kêu ôi DJ thiếu gì bạn gái. Tội ! đi đánh 1 thời gian gái xinh đầy, thế mà chả có cô nào yêu. Nói chưa có người yêu tụi bạn lại nói xạo.
Nói đến đây chắc mấy bạn cũng hiểu cái cảm giác cô đơn lắm. Đôi lúc muốn có 1 cô nàng dắt đi xem film, cuối tuần rảnh rỗi dắt e ý đi chộp hình - lãng mạn phết nhỉ mà giờ kiếm đâu ra.
Chị em nào mà đọc đến đây rồi mà chưa có người yêu mong muốn tìm hiểu thì "ơn giời nó đây rồi nhé"
Trai IT - Ẩn nấp ở HCM đang mong muốn tìm 1 người bạn là "NỮ" - Phải bỏ trong ngoặc như vậy cho nó chuẩn, giờ k xác định được giới tính nữa :D
- Đơn giản: không cần lộng lẫy lung linh, chỉ cần dễ thương và thích đi chụp hình.
- Chống chỉ định: ghét nghe nhạc DJ và trai nói nhiều.
- Tính tình thì vui vẻ - hòa đồng.
- Ngoại hình không quan trọng. Dễ thương là đc kkk
.
.
.
Thôi nói đến đây thôi bạn nào muốn tìm bạn tâm sự hay muốn có người đi chơi chung thì làm quen nhé.
Lướt qua đây thấy cũng hay chứ cũng ít vào trang này lắm, không phân biệt tuổi tác vùng miền. Check FB em nó và có cái nút add friend trên đó làm quen nhé: https://www.facebook.com/dj.boteo (Online 20/24h)