27 tuổi dương, 28 tuổi mụ, bằng ấy tuổi bạn bè yên bề gia thất, đứa ít cũng 1 con, đứa nhiều cũng 2, vậy mà tôi đây vẫn chơi vơi một mình. Chẳng phải tôi không có người yêu, trước đây có, nhưng cũng không tới được với nhau, sau chia tay tôi đây lại càng chán yêu đương. Tết nhất ra đường toàn được hỏi " bao giờ lấy chồng?", lại càng không đi đâu. Năm nay ăn tết chán nhất, mọi thứ trong nhà không được như những năm trước, không khí cũng kg còn nhộn nhịp. Nằm nhà mà nghĩ thương thay cho bản thân, chẳng xấu, cao so với người khác, mọi thứ được coi là ổn định, chẳng kén vậy mà không có ma nào ngó tới. Tính lên mạng tìm kiếm xem có chàng hoàng tử hay soái ca không, nói thật, tìm kg có thấy. Kế hoạch của bản thân sang năm đưa người yêu về ra mắt chắc chắn sụp đổ. Thôi thì không cần người yêu, ai muốn chia sẻ về bản thân hay cuộc sống chia sẻ với tớ đi, hãy nói chuyện, làm bạn, tình yêu hãy để sau. Cảm ơn vì mọi người đọc và bình luận bài viết này.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của giolaem