Năm nay mình gần 30 tuổi, đã từng có người yêu (yêu nhau 5-6 năm) nhưng vì có người thứ 3 xen vào nên mối quan hệ chấm dứt. Giờ mình chẳng muốn lấy chồng nữa, một phần vì ko còn niềm tin vào đàn ông, một phần thấy cuộc sống hôn nhân mà nhiều mẹ chia sẻ sao mà lận đận bế tắc quá. Đàn ông khi yêu thì nhường nhịn, ngon ngọt, khi lấy nhau về thì đổi tính đổi nết. Mình muốn một cuộc sống độc thân như bây giờ, thích làm gì làm, đi đâu đi, ko cần phụ thuộc ai, cũng ko phải đớn đau cùng cực khi người ta phản bội mình. Khó khăn lắm mình mới vượt qua được giai đoạn đau đớn đó.
Khổ nổi, mình ko muốn lấy chồng, nhưng ba mẹ, họ hàng thì cứ thúc giục. Mỗi lần về quê, ai cũng hỏi "bao giờ lấy chồng" này nọ mệt mỏi lắm. Mình nói "con ko muốn lấy chồng" thì bị mọi người la mắng, bảo ko được suy nghĩ như vậy, như thế là bất hiếu. Thực sự mình vô cùng áp lực, mọi người cho mình lời khuyên nên làm gì đây? :(