Nếu giới hạn cuộc đời chỉ đến 60 tuổi và như 1 giấc ngủ thì có lẽ cái tuổi 30 chỉ là vừa ngủ dậy, ăn sáng và bắt đầu làm việc. Cũng có người, ở tuổi 30, đã đạt đến cái ngưỡng của danh vọng và ổn định và cũng có người lao đao mãi mà chưa biết mình cần làm gì và nên làm gì cho cuộc đời mình.
30 tuổi, tôi cũng đã trải qua 1, 2 mối tình thời sinh viên, cũng vài mối quan hệ không biết có gọi là gì, nó lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu. Cũng 1 vài mối tính khi ra trường và rồi tất cả cũng thuộc về quá khứ.
Một câu chuyện tình tan vỡ, không trách 1 cá nhân nào được. Mọi giá trị đúng và sai chỉ mang tính chất tạm thời và cũng chỉ là cái cớ để biện minh cho hành động của mình. Nên tốt nhất là mĩm cười đón nhận nó như 1 lẽ tất nhiên.
Vài dòng lan man cho cái Topic đỡ khoảng trống. Mong muốn được làm quen với mọi người, ảo rồi biết đâu sẽ thât. Vài dòng giới thiệu bản thân:
- Giới tính: Nam, vừa tròn 30.
- Làm việc tại Sài Gòn. Công việc sẽ nói sau.
- Thích đọc sách và đã đọc nhiều sách và vẫn duy trì được việc đọc sách như 1 niềm vui và khỏa lấp.
- Thích nghe nhạc; Jazz, Blues, đôi khi là rock nếu tâm trạng mông lung, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên...có chơi được vài nhạc cụ mang tính nghiệp dư.
- Đôi khi cũng uống vài chai bia với vài người bạn, cũng có khi say khi những mối quan hệ đó quá thân và an tâm về độ an toàn. Cũng có hút thuốc khi đọc sách hay viết lách hay ngồi lai rai. Lâu lâu cũng vào bar, beer club để thay đổi không khí tẻ nhạt khi ngày nào làm về cũng chỉ là mình tôi.
- Hay thức khuya.
Đại khái là vậy. Bạn nào thấy hợp và chấp nhận được cũng như muốn tìm bạn nói chuyện hoặc nếu là nữ muốn cùng viết nên câu chuyện tình yêu với mình thì cmt kết bạn nhé.