Chào mọi người ạ ! Em là Phương. Mấy tháng nữa là em 26 tuổi rồi mà trong tay chưa có gì: công việc chưa đâu vào đâu, người yêu thì chưa có. Em quê Vĩnh Phúc trước có học đại học ở Hà Nội sau đó ra trường rồi về quê làm từ đó đến giờ nhưng công việc không thích nên em lại khăn áo xuống Hà Nội được khoảng hơn tháng rồi ạ , nói thật hoàn cảnh xô đẩy thôi vì ở quê em hơi khó xin việc nên em mới phải lặn lội xuống chứ em không thích ở HN đâu, ngột ngạt lắm với lại ở nhà đang sướng vì được ở cùng bố mẹ, môi trường thì thoáng đãng. Để có quyết định này em cũng phải khó khăn lắm ạ vì phải tự tay đập bỏ bức tường mà mình đã xây dựng bao nhiêu năm mà ở cái tuổi đáng nhẽ phải ổn định rồi mà bây giờ em mới bắt đầu lại từ đầu. Gần đây em đã tìm được 1 công việc không đúng chuyên ngành cũng như công việc trước đây em làm nên em hơi hoang mang, lo lắng ạ và cũng có nhiều suy nghĩ khiến em băn khoăn nên em cần người có thể chia sẻ với em. Mà mọi người biết đấy ở cái tuổi này rồi nên đi làm về thì chui vào phòng ngủ chứ cũng không thích tụ tập gì mà bạn bè nó cũng lập gia đình với có người yêu hết rồi mà mỗi người mỗi việc có mấy ai rảnh rỗi mà đi tụ tập, tán chuyện với em nữa đâu nên để có 1 cuộc nói chuyện rất khó ạ. Vì vậy em mới tìm cơ may trên diễn đàn. Đôi khi nói chuyện với người lạ lại có cái hay vì họ không biết mình là ai nên có thể nói thoải mái không phải lo lắng điều gì. Em nhìn cũng bình thường thôi. Theo mọi người nhận xét thì tính cách em độc lập, hơi mạnh mẽ nam tính, thẳng thắn và hơi khô khan ạ điểm yếu của em là không biết cách quan tâm đến người khác tức là em quan tâm nhưng em không biết phải thể hiện như thế nào cho họ hiểu. Nên 1 số người sau thời gian nói chuyện trách em không quan tâm họ nên là chuyện không đi đến đâu. Em cũng biết đó là lỗi của em nhưng để nói được những lời quan tâm, ngọt ngào đối với em cũng là một thử thách ạ mà cũng 1 phần vì em không có tình cảm gì với những người đó. Sở thích của em cũng bình thường thôi ạ; nghe nhạc, chơi thể thao, nghịch máy tính, đi du lịch, tình nguyện. Vì vậy nếu ai cũng đang rơi vào tình cảnh của em thì chúng ta có thể nói chuyện được chứ ạ? Nam, nữ được hết vì em cần người chia sẻ thôi ạ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :)