Xin chảo mọi người,


Đây là lần đầu tiên mình đăng bài ở đây dù không biết kết quả thế nào nhưng hy vọng sẽ được làm quen với những người bạn mới. Mình 28t, đã lt hôn được gần 3 năm. Trong 3 năm qua thực sự là một quãng thời gian vất vả nhưng giờ mọi thứ đã tốt hơn và mình muốn nghĩ đến hạnh phúc của mình. Bằng sự chân thành, trung thực mình mong có thể tìm thấy một người đàn ông tốt, phù hợp có thể ở bên. Hiện mình đang làm nhân sự cho một công ty xây dựng ở Hà Nội, tính cách nhẹ nhàng hay cười, sống tình cảm và lạc quan. Hy vọng cũng tìm thấy ai đó đang độc thân giống mình. Mình xin cám ơn!