Hot.Hot.Hot - Nhật kí "tình trường" ít người có được của thanh niên FA - Chuyện thật 100%.
Đây là câu chuyện có thật 100%, quan niệm của mình thì chỉ những cuộc tình đã "lên giường" với nhau thì mới được xếp vào cuộc tình. Còn lại ăn uống, hẹn hò thì chỉ đơn giản là tình bạn thôi.
Sắp khép lại năm 2016 nhưng mình thấy mọi thứ vẫn như xưa. Noel ko đi chơi, ko hẹn hò, ko rượu bia. Càng lớn càng thấy cô đơn lạ, Người ta bảo lắm mối tối nằm không, có lẽ cũng đúng với trường hợp của mình chăng???. Mình ko phải là người lăng nhăng cũng như là người thích "chăn rau" nhưng mình đã trải qua những cuộc tình lâu dài (4 năm) và cả cuộc tình 01 đêm cũng có. Mình tin sẽ có người trong số những bạn nữ đang đọc tới đây đã từng để lại "dấu ấn" trong mình.
Để các bạn dễ hình dung hơn thì mình xin giới thiệu chút về bản thân mình.
Mình tên V. sinh năm 1988 sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo (có chính chỉ hộ nghèo of địa phương) ở 1 tỉnh lân cận Hà Nội. Mình đã học hết đại học và hiện đang làm cho một công ty nước ngoài với mức thu nhập vào khoảng 15 triệu tới 25 triệu 1 tháng. Mình đang đang có 50% mảnh đất 52 m2 (Nguyên giá 700 triệu, giá thị trường h khoảng 1 tỷ) ở ngoại thành Hà Nội chung mua với ông chú. Tiền chơi chứng khoán khoảng hơn 500 triệu (thực có là 300 triệu, còn lại là mình dùng margin). Tất cả những gì mình đang có 1 phần đóng góp từ thu nhập, 1 phần đóng góp từ việc chơi cờ bạc (chủ yếu là sóc đĩa dịp Tết). Nếu bạn nào thích chơi chứng khoán thì mình chỉ cho 2 mã có thể ăn 20% trong vòng 3 tháng là HBC (29.9k/1cp) và MSN (65.3k/1cp) giá này là giá đóng cửa phiên hôm nay 26.12.2016.
Mình là người sống khá tốt những ngày nhỏ chỉ chơi với con trai các trò trơi thời trẻ trâu thường ko có con gái. Mình biết chơi ba cây ăn tiền năm lớp 6, biết chơi sóc đĩa năm lớp 8. Chính vì chỉ hay chơi với con trai nên mình yêu rất muộn. Mình xin kể lần lượt những cuộc tình of mình theo thứ tự thời gian.
1. Tình yêu đầu tiên - Ngọt ngào mối tình đầu.
- Giới thiệu về bạn gái: Nàng tên H, quê ở 1 huyện ngoại thành Hà Nội, sn 1992, học marketing trường KTQD. cao 163 nặng khoảng 47 kí, trông cũng bình thường nhưng được cái là thông minh.
- Mình và em yêu quen nhau khi sống cùng trong một xóm trọ nhỏ khu vực ngoại thành Hà Nội. khi đó nàng mới học năm thứ 2, quen nhau hơn 1 năm thì mình mới bắt đầu "yêu" mặc dù chưa bao h nói anh yêu e với nàng. Khi chuyện đó xảy ra thì mình cảm giác 2 người có nhiều thứ để nói, để làm với nhau hơn, và cũng dành nhiều time cho nhau hơn. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, mình đã bắt đầu nghĩ về cuộc sống gia đình, mình cảm thấy còn thiếu thiếu điều gì đó. Mình nhận ra cuộc sống mà cứ thế này thì sau này sinh con cái ra sẽ khổ. Vì vậy mình đã dành nhiều time để học hành nghiêm cứu đặc biệt là tiếng anh để tìm việc tốt hơn cũng như mức thu nhập cao hơn cho cuộc sống sau này. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mình ko có nhiều thời gian để hỏi thăm, quan tâm e. Nhiều khi e trách 1 tin nhắn tốn bao nhiêu thời gian của a mà cả ngày không thèm chủ động nhắn cho e tin nào. Nàng giận nhiều hơn, rồi đòi chia tay liên tục, nhưng mình biết là nàng chỉ dỗi thôi và mình luôn chủ động làm lành. Nhưng cuộc sống muôn màu, rồi điều bất ngờ cũng đến (mình ko tiện nói ở đây) đã khiến cuộc chia tay ko gắn kết lại được. Sau 4 năm yêu đương thì cuối cùng cũng chia tay vào đầu năm ngoái. Trước khi chia tay thì mình vẫn còn nhớ nàng hứa là "Khi nào a lấy vợ thì e sẽ tìm người mới" Nhưng kết quả thì nàng chia tay gần nửa năm có người mới và gần năm thì cưới. Sau khi cưới nàng vẫn để hình chụp chung với mình trên face nhưng xóa hết liên lạc. Kể từ khi nàng cưới thì mình cũng chưa 1 lần liên lạc lại. Cuộc tình thứ nhất nhiều kỉ niệm, đến giờ mình vẫn còn nhớ nàng rất nhiều. Nàng là cô gái tốt nhất mà mình từng yêu.
2. Tình 01 đêm - Nhanh đến thì nhanh đi.
- Giới thiệu về e: E tên T, sn 95 nhà gốc ở nội thành Hà Nội. học sư phạm of trường ĐHQG Hà Nội. Cao 1.60 nặng 50 kí. Nàng trông mắt sáng, thông minh, đanh đá. Nàng có cặp đùi rất to và thẳng, mình rất thích điểm này of nàng, Nhưng mình ko hiểu sao nàng lại ko tự tin về điều này.
- Mình và nàng quen nhau qua 1 trang web kết bạn vào khoảng cuối năm 2015. Nàng là người chủ động gọi điện cho mình khi mình cho nàng số điện thoại, nàng rất ấn tượng với giọng nói của mình và kết luận mình là người tử tế, nàng kêu là thích những người chững chạc như mình, nàng muốn "làm tình" với mình. Mình thật sự là hơi bất ngờ vì chưa bao h gặt cô gái bao như thế này. Mình nghĩ là nàng trêu thôi nhưng qua trò truyện thì đúng là nàng nói thật. Mình cũng muốn lắm, vì gần 1 năm rồi chưa được ân ái. Mình hẹn nàng cafe rồi mình đưa nàng về phòng, rồi 2 đứa chơi trò người lớn. Nàng bảo ko cần dùng BCS vì nàng đã từng đi khám sức khỏe hơn năm trước rồi, nhưng mình vẫn dùng BCS vì nàng kể là nàng đã từng làm tình với 5, hoặc 6 anh gì đó. Mình khá thích thi được gần gũi e này vì người nàng khá đậm, nhưng chưa 01 lần quan hệ mình ko dùng BCS. Nàng là một sinh viên trẻ nên rất thích các đồ ăn nhanh, đồ Hàn, đồ Nhật, đồ Huế. Tuần gặp nhau mấy buổi, lần nào gặp cũng đi ăn, đi chơi. Nàng ghen lắm, cứ tối về là nàng lại nhắn tin gọi điện để mình ko có time trò truyện hoặc lên mấy trang web kết bạn kia nữa. Rồi cuộc tình kéo dài được tháng thì mình chia tay. Nàng tuyệt nhiên ko liên lạc gì nữa, và cũng chặn luôn số đt of mình.
3. Chưa phải tình yêu.
- Giới thiệu về e: E tên A, sinh năm 93 quê ở một tỉnh lân cận Hà Nội, đang làm môi giới 1 công ty BĐS. Cao 1.56 nặng 46kg, da ngăm, mắt sáng, mồm rộng. Nàng là 1 cô gái nước nôi dào dạt nhất.
- Mình và nàng quen nhau qua mục kết bạn of một diễn đàn vào đầu năm 2016. Hai đứa trò truyện khá là hợp, tuy ở cùng Hà Nội nhưng cách nhau cũng gần 20km, nên gần tháng trò truyện mình và nàng mới hẹn nhau cafe. Nàng là 1 cô gái đôn hậu và quan tâm tới người khác. Nàng là người hay cười, hai đứa trò truyện khá hợp, ngày nào cũng nói chuyện với nhau, thi thoảng cuối tuần thì hẹn nhau đi công viên, và xem film. Mình nhớ tới lần hẹn thứ 3, hay 4 gì đó mình đưa nàng về phòng, thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Mình chưa bao h gặp cô gái nào nước nôi nhiều như vậy. Nàng tưởng mình yếu do lần đầu ra quá nhanh nhưng cả đêm mình đã bù cho nàng thêm 03 nháy nữa. Nàng nói mình là người thứ 2 mà nàng "biết" sau người yêu đầu tiên (Mình cũng ko giám chắc vì tất cả những cô gái mình từng trải qua mình đều nói là lần thứ 2 mà). Nàng nấu ăn khá ngon, thi thoảng nàng cũng mang đồ ăn tới phòng 2 đứa cùng ăn. Mình cảm nhận được không khí gia đình, nhưng có điều gì đó khiến mình cảm giác chưa yêu nàng lắm. Rồi mình có việc cũng phải đi công tác mất hơn tuần, Mình ít liên lạc với nàng hơn. Nàng cũng cảm nhận được điều đó, rồi 1 tháng ko liên lạc, 2 tháng liên lạc lại thì coi như bạn bè, nàng từ chối gặp mặt mình. Cuộc tình thứ 2 kết thúc sau hơn 3 tháng kể từ khi quen nhau.
4. Kế toán nhiều toan tính.
- Giới thiệu về nàng: E tên T, sinh đầu năm 88 (87 tính tuổi âm), quê ở một quận ngoại thành Hà Nội, nàng học kế toán tại trường HV tài chính. Cao 1.63 nặng 52kg. Nhìn người hơi đậm, cơ thể chắc chắn, nàng mông to và tròn. Nhưng nàng bị một cái là khô hạn do di chứng phẫu thuật của bướu cổ để lại.
- Mình quen nàng qua kết bạn trên facebook vào khoảng nửa cuối năm 2016, Hai đứa cũng trò truyện nhiều về vấn đề tuổi tác, tình yêu. Nàng nói chuyện cũng khá rôm rả rồi 2 đứa hẹn gặp nhau cafe. Mình có cảm giác điều gì đó không ổn vì ngay từ lần đầu tiên gặp nàng đã hỏi mình về thu nhập bao nhiêu? Mình chỉ nói bình thường thôi vì câu hỏi khá tế nhị khi lần đầu gặp. Rồi gặp lần thứ 2 lần thứ 3 thì cũng thấy nàng là một người chu đáo, biết lo liệu. Nàng chủ động bảo muốn đi du lịch ở 1 nơi lân cận nào đó để thay đổi không khí, lúc này mình quen nàng được khoảng nửa tháng. Rồi chúng mình cũng quyết định đến 1 nơi cách Hà Nội khoảng 60km đi 2 ngày 01 đêm. Nàng khá thích chụp ảnh mặc dù trên face of nàng ko đăng nhiều hình lắm. Buổi tối mình rất háo hức được "làm tình" với nàng vì mình thích cặp mông của nàng, nhưng lúc đầu nàng ngại vì khoản nước nôi kia ko được nhiều, phải mất gần tiếng thì mình mới làm chủ được tình hình, và đúng là nàng khô hạn thật. Nàng ko nói là nàng đã trải qua bao nhiêu người rồi, nhưng mình cũng đã qua mấy cô gái rồi nên cũng không còn quan trọng chuyện đó nữa. Sau đêm đó mình và nàng hẹn hò nhiều hơn, đi ăn, đi chơi với nhau nhiều hơn nàng cũng hỏi về vấn đề kinh tế, định hướng nhiều hơn, tương lai như nào?. Thú thật mình rất ghét hỏi về thu nhập cũng như tài sản mình đang có là bao nhiêu. Và nàng cũng như vậy, mình ko nói mình có gì, mình chỉ nói là mình có thể lo cho vợ con một cuộc sống no đủ, đoàng hoàng thôi, mình nói được thì sẽ làm được. Nhưng bản tính dân kế toán thì điều gì cũng muốn rõ ràng, rồi nàng đòi hỏi là có nhà HN, rồi có định hướng làm ông chủ (Trong khi nàng sn 88 vẫn chỉ là 01 nhân viên kể từ khi ra trường và thu nhập dưới 10 triệu). Mình thấy tình cảm càng ngày xa vời, rồi cuộc tình cũng kết thúc khi chưa được nổi 2 tháng. Mình và nàng kết thúc, nàng cũng chặn face và số liên lạc của mình luôn.
5. Tình 01 đêm - Cô đơn ta tìm đến nhau...
6. Gái Sài Gòn khéo chiều...
Mình còn 2 chuyện nữa, nhưng có lẽ mình xin để chiều mai kể tiếp vì h này mình phải book phòng khách sạn ở trong Sài Gòn vào dịp tết Dương Lịch đã ko hết phòng.
Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết của mình, Nếu các bạn có thể chia sẻ những câu chuyện của mình thì mình rất welcome.