Tôi sinh năm 1986. Tốt nghiệp ở ĐH Nhân văn. Hiện làm cho 1 C.ty giải trí, chỉ là viết, sửa kịch bản event, phim, kịch với đồng lương ko cao lắm nhưng ổn định.
Có lẽ do tính chất cv và bản tính nên vẫn một mình đến nay. Thời sinh viên thì cũng như bao người, yêu, chia tay và yêu rồi chia tay (có khi mối quan hệ đó không biết có phải là tình yêu ko nhưng tạm chấp nhận với khái niệm ấy).
Có lẽ tôi thuộc tip người có phần lãng tử (hoặc do chưa bao giờ bị vào khuôn khổ vì điều gì đó), đàn ca, ug với a em vài ly, viết và đọc và thể loại đàn ông này trong xã hội này thường hay khó có cô gái nào chịu. Hihi.
Viết vài dòng sơ khơi, mong tìm bạn gái nào đó có thể hiểu và nói chuyện, hợp và có duyên thì tiến xa hơn.