Cũng chỉ là, dạo này đi đâu cũng nghe người ta than vãn "sao mà cứ ế hoài vậy?" "vợ/chồng tương lai ơi, em/anh ở đâu?" thật ra lắm người buồn vì mình vẫn Ế, vẫn chưa có bồ rồi đến lúc yêu rồi thì lại muốn được Ế!!! vui ha =)))
Dạo gần đây, mình hay nghĩ đến chuyện hôn nhân!!! Ai hỏi đến "bao giờ mày cưới?" thì lại chả biết trả lời sao vì bản thân mình còn chưa có được mảnh tình vắt vai :v
Mới 20, còn trẻ, còn nhiều thời gian để tìm một người hợp với mình, người mà có thể cùng mình đi đến tận trời cuối đất mà không than vãn câu nào, có thể giúp đỡ mình trong mọi việc và đặc biệt là điểm tựa của mình trong mọi chuyện!
Có nhiều bạn, bằng tuổi mình, đã lấy chồng và sinh con. Sống hạnh phúc thì không nói gì, đằng này lắm đứa lấy nhau về mặc chồng chồng đi, mặc vợ vợ đi, tối ngày đem nhau lên facebook mà nói đâm ra sợ! Sợ cái tính trẻ con của mình mà lấy chồng rồi cũng sẽ như vậy! Để làm vợ và làm mẹ thì mình cần phải học nhiều thứ lắm, học cách chu toàn mọi thú, học cách chăm lo cho người khác và đặc biệt phải học được sự thấu hiểu và tha thứ!!!
Lấy nhau là sẽ cùng nhau đi suốt quảng đường, là cùng nhau xây dựng tổ ấm, là cùng nhau chia sẻ mọi thứ!!! Chứ không phải kiểu lấy nhau về để thoả mãn mong ước hết Ế của bản thân!!!
Cho nên, để kết thúc cái topic viết trong lúc rãnh rỗi này thì em muốn nói: chồng tương lai à, anh có thể yên tâm làm việc, kiếm tiền để xây tổ ấm sau này cho chúng ta và em em cũng sẽ học nhiều món ăn ngon, thay đổi cách sống của mình để có thể dung hoà được mọi thứ!!! Anh yên tâm đi, từ giờ đến lúc anh xuất hiện em sẽ không làm việc gì sai trái để anh phải buồn phiền đâu!!! Anh nhé! Có vui vẻ với cô nào cũng nhớ an toàn là trên hết nhé!!!
À, từ giờ đến lúc em 25 tuổi anh không xuất hiện thì em yêu con gái đấy!!! =)))
Và...cảm ơn mọi người đã đọc cái topic nhảm nhí này của em!!!