Hội những ông bố/bà mẹ đã li hôn muốn tìm lại mảnh ghép thực sự cho mình
Xin chào cả nhà!
Mình mang mệnh con trâu đi cày, mà lại nửa trâu nửa hổ nên tình duyên cũng dang dở theo. Cuộc sống này không ngừng vận động, chúng ta dù có mất niềm tin vào hai chữ "hạnh phúc" nhưng có thể tìm lại được sự chia sẻ và đồng cảm giữa nhưng con người cùng cảnh ngộ.
Mình lập topic này, mong muốn chúng ta có một cầu nối để giao lưu và chia sẻ. Mình hi vọng không chỉ là nơi tâm sự, còn là nơi để kết nối yêu thương với toàn xã hội, chung tay làm các công việc thiện nguyện.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể mọi người. Nếu có ý kiến đóng góp, các ông bố, bà mẹ cứ nhiệt tình ủng hộ để diễn đàn của chúng ta thực sự là một ngôi nhà chung.