Chào cả nhà WTT thân mến!


Cho mình hỏi các bạn một chút nhé. Mình có sai điểm nào không nhỉ. Tại mình thấy cứ kỳ kỳ thế nào, dù đã nói chuyện kiên nhẫn nhất mức có thể để xem họ thế nào.



Họ 44 tuổi, họ kết bạn với mình tìm người yêu, còn mình đơn giản là kết bạn mới.


Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên và cũng là lần cuối cùng giữa mình và họ


Họ muốn gọi zalo nhưng mình từ chối nhận cuộc gọi vì đến giờ đi ăn và cũng không nhận được điện thoại nói chuyện giữa văn phòng khi đi làm. Mặt khác lần đầu mới biết tên tuổi, mình nghĩ chưa đến mức thế.


Sau đó họ im lặng và gọi cho mình (khi mình không online) để cảnh cáo. Và kết luận
" MÌNH LÀ NGƯỜI KHÔNG ĐÀNG HOÀNG NÊN MÌNH ĐÃ TẮT MẠNG/ZALO"
và muốn hủy kết bạn ???



Cả nhà cho mình hỏi:
Mình có KHÁC NGƯỜI KHÔNG? khi mình không online 24/7
như họ nói (mà mình lại không xài 3G, hic). Và khi có việc không online được mình phải thông báo với cả thế giới lý do của rồi hãy off để được coi là đàng hoàng.



Điện thoại các bạn có mở mạng 24/7 không? Nếu không, giống mình thì các bạn là người không đàng hoàng rồi haiz...



Có vụ mặc quần lót ren là người không tử tế, giờ còn có vụ không online là người không đàng hoàng sao vậy trời.


Cần lắm một câu trả lời. Cảm ơn các bạn.


webtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtretho