Chào các bạn.


Lâu không vào webtretho.


Mải mê công việc, tự tin mọi chuyện đều ổn, tự nhận ra mình bắt đầu có nguy cơ ế. Có lẽ không nên phó mặc vào "duyên số", mà phải hành động.


Một đêm tự dưng buồn, suy tư, mất ngủ vì cái sự "áp lực" phải có một mái ấm của "bề trên". Tự nhận thấy áp lực còn cao hơi cả áp lực công việc, mặt khác cá nhân cũng cảm thấy cô đơn và có nhu cầu được chia sẻ.


1985, tuổi các cụ cũng là 30 rồi. Nếu không có vợ nhanh thì rụng rồi có khi con chưa lớn, & nhẩm ra bằng vài phép cộng, trừ đơn giản cũng có rất nhiều vấn đề rồi. Thôi, tớ không muốn nhắc lại lời các cụ haizzzzz.


Tớ sơ sơ vậy, tóm lại là hành động thế nào ? để có đáp số sớm.


1. Mở rộng mối quan hệ, dựa trên miền tim.


2. Tìm sân chơi, tăng khả năng tiếp xúc.


3. Đi chùa :)


Mời các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm :)