Hôm nay 30/04 chán quá ở nhà 1 mình mà trời lại mưa nữa chứ. Lang thang 1 hồi thấy hình như là tình hình chung của xã hội nó thế. Buồn càng thêm buồn không lẽ đắp chăn ngủ tiếp.
Thôi thì ráng lấy sức lập mấy topic chém gió rồi off cũng chưa muộn.
Nãy giờ lang bang wtt thì thấy thế này. Hội độc thân thì nhiều nhưng mà toàn chém gió linh tinh vớ vẩn chẳng đâu ra đâu nếu có chém gió mấy năm nữa thì hội độc thân sẽ càng đông thêm (tức là người ế nhiều thêm) chứ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Nên nảy ra ý định lập cái hội khỉ gió này để ai mà muốn làm quen hẹn hò nghiêm túc thì vào trao đổi. Và mặc định khi tham gia hội này tức là có ý định quen biết nghiêm túc cho các bên khỏi phải vào đây đoán mò xem bên kia có ý không [-(.
Một vài ngu ý của người mới bà con không thích thì xin ném đá nhẹ tay. Chúc bà con nghỉ lễ vui vẻ nhé, tặng cho chị em mấy cành hồng làm kỷ niệm luôn ^^ @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-