Hỡi các nàng xinh gái, hỡi các chàng đẹp trai - Mời cả nhà ghé thăm lời chúc của Rio! ^^
Em chào cả nhà ạ! ^^
Em đã dừng chân ở ngôi nhà chung của chúng ta khá lâu rồi, có biết bao những ấn tượng qua những Topic, những cmts hài té nghế, có khi em phải "phun" nước vào màn hình máy tính vì độ hài hước hết sức bá đạo.:)) Nơi đây, là nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu, kết bạn, là cầu nối để mọi người có thể gặp nhau trực tiếp, hiểu về nhau hơn trước khi có buổi off trực tiêp. Có nhiều cặp thành đôi, cũng có nhiều cặp không thể đến được với nhau nhưng vẫn có thể làm bạn, nhiều khi còn là bạn tri kỷ ấy chứ. :D
Ngồi giữ nhà thế này, em sợ lắm. Yêu nhà quá, vào rồi chẳng muốn ra, công việc thì trì trệ, chậm tiến độ. @@ Những hôm em bị stress cao, vào đọc mấy bài của các anh chị trong này là em có thể hót ngay được, tỉnh như sáo. Mỗi topic đều có một mục đích riêng nhưng đều ẩn chứa trong đó sự chân thành, nét hài hước....bla bla...mà bản thân em có thể cảm nhận được, vì vậy mà mình hết stress chăng?:)
Chim là phải bay, bay đi để khám phá những vùng đất mới, những điều mới mẻ vẫn đang chờ Rio phía trước. Các bác cứ coi như Rio tạm đi "trú đông" cũng được ạ. Rio cũng cảm ơn các bác đã quan tâm, hỏi han Rio. Có bác hỏi thăm chữ ký, có bác thấy độ hài hước của Rio nên hỏi thăm...bla bla..Rio cảm ơn các bác nhiều lắm, có các bác mới tạo lên một diễn đàn sôi động và đầy ý nghĩa thế này =D>
Nay, em ngồi viết những dòng chữ này trong một tâm trạng bồi hồi xúc động, trong cơn cúm hoành hành, nhưng em vấn thấy vui vì nói được ra nỗi lòng của mình. Em xin kính chúc các bác "mã đáo thành công" trong tất cả mọi việc, trên trời, dưới biển, trên mặt đất, dười lòng đại dương... bla bla...Quan trọng nhất là em chúc các bác sớm tìm được một nửa của mình trên diễn đàn đầy yêu thương này. :))
P/s: Các bác thành đôi cũng đừng quên diễn đàn nhé, có một ngày Rio sẽ quay về ạ. :D