Tính gõ bên mục Giải trí nhưng thấy bên đó ít người thảo luận quá, thôi đành dzô đây vậy. :Embarrassment: Mọi người ai bức xúc bực bội về bộ tiếng Việt này mời vô xõa. Tuy nhiên, mình cần quy ước trước là bạn có trả lời thì vui lòng... gõ tiếng Việt kiểu "cũ", vì mình rất dốt tiếng Việt, bộ cũ đọc còn lơ tơ mơ thì không thể nào nuốt nổi bộ mới đâu ạ.



Tự nhiên 1 ngày đẹp trời sau rất rất lâu mới dzô FB thả thính, thì thấy trong News Feed ầm ĩ vụ một bạn giáo sư nào đó bảo là tâm huyết 30 năm sửa đổi tiếng Việt thành ngôn ngữ "chuẩn". Mình vốn là đứa ưa đọc, mà đọc thì phải đọc đến nơi đến chốn nên lùng tiếp tin tức liên quan coi nó là cái gì mà ghê vậy :v. Sau khi nhìn thấy bài viết và xem luôn cái clip của bạn đẹp gái phỏng vấn bạn giáo sư nữ đầu húi cua với bạn giáo sư nam chủ nhân bộ tiếng Việt mới, ngôi nhà vốn im ắng của mình đột nhiên vang lên 3 chữ: "What.the.heck!".:| :| :|



Có lẽ mọi người tham gia forum nhiều năm vẫn còn nhớ cách đây hơn 1 chục năm trên khắp các diễn đàn từ ttvnol, 5giay, cho đến webtretho, và rất nhiều các diễn đàn khác, các ban quản trị phải post nội dung quy định mà trong đó còn đề cập là Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và hạn chế dùng "ngôn ngữ 9x" (hay "ngôn ngữ @" và còn là "ngôn ngữ teen"). Chẳng hạn như: "3m hj~u chj't lj`n (Em hiểu chết liền)".



Bây giờ thì 9x nhỏ nhất cũng 18 tuổi rồi, tiếng Việt kiểu trên mấy ẻm ít dùng lại, bù lại em nào em nấy nói tiếng Anh như gió. Nhưng cái mà thiên hạ không ngờ rằng nhất là nó lại được xào nấu chế biến lại từ một ông cụ mà gương mặt không còn nét teen nào. Gương mặt của bác ấy cũng không phải kiểu tưng tửng như đưa ra một chuyện long trời lở đất mừng ngày Cá Tháng Tư. Mà bác ấy thẳng thắn đề nghị thay thế tiếng Việt hiện tại.



Ban đầu mình chỉ nghĩ là tin củ chuối của tờ báo lá cải nào đó cho đến lúc mò ra nó còn được cả báo Thanh Niên đăng lên thì mình cứ y như rằng: "Ô đệch". :| :| :|



Có lần mình trả lời 1 topic trong Hội độc thân này, nói mình học lên đến ThS, thì y như rằng bị 1 gã nào đó nhảy vào dè bỉu cho 1 bài nói mình ôm dĩa bay. Mình học rất vất vả, thậm chí ngày lấy bằng được cho luôn học bổng toàn phần để học lên nữa, mình đã phải từ chối vì không muốn suốt ngày ôm bài vở. Nhưng giờ mình ít nhiều cũng hiểu giá trị của cái bằng ở xứ mình, và vì sao ThS, TS đầy rẫy nhưng VN chẳng hề được vinh danh một phát minh nào (Hm, nếu nói Flappy Bird là 1 phát minh thì... không sao, có còn hơn không nhỉ?).



Mình yêu tiếng Việt hiện tại. Nếu có đổi thì xin đợi 100 năm sau, lúc đó mình chết rồi, thế hệ hiện tại cũng chết hết rồi. Lúc đó mấy bạn muốn làm gì thì làm, tiếng Việt ra sao thì ra, còn bây giờ, xin các ông các bà vui lòng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tỏ lòng thành kính với ngài Alexandre De Rhodes. Nhờ có ông mà việc xóa mù chữ Nôm cho con dân Việt Nam đã thực hiện được từ hàng chục năm nay. Nếu muốn bổ sung từ mới, sáng tạo mấy cái từ mà trong tiếng người ta có, tiếng mình không có để mình thỉnh thoảng không phải nói tiếng Việt xọ tiếng Tây vô. Nhà dột thì chữa từ nóc, chứ không có cái lý do gì mà đi đập hết nguyên cái nhà, rồi xây lại cả!



Lời dài, ý chỉ có 1 câu: mình phản đối tiếng Việt kiểu mới. Có ai đồng tình không? :-*