Buồn quá rồi mình thử lập hội này xem sao, mong các bố mẹ hưởng ứng. Chả là buồn quá mà ko có ai tám chuyện, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm sống. Mò trên fb thấy mấy hội ly hôn cơ mà toàn các em trẻ và trên đó thấy thả thính, show hình nhiều quá, còm men thì tào lao, thấy chán.
Mình thấy trên diễn đàn đã có hội ly hôn, kết bạn rồi, cơ mà mình muốn lập một hội gồm những bố, mẹ 7x, tuổi đầy đặn một chút, sẽ có kinh nghiệm sống và quan điểm sống, cũng như những day dứt, khó khăn tương tự nhau, để có thể chia sẻ, an ủi, tám chuyện khi buồn và nhất là có thể tư vấn giúp nhau trong các vấn đề gia đình, nuôi con đơn thân, nuôi dạy con tuổi teen.
Mình vẫn chưa ly hôn hẳn, đang trong quá trình nộp đơn ra tòa. Nhưng mình cảm thấy đây mới là thời điểm gian nan nhất, tâm trạng chao đảo, tinh thần xuống cấp, ko nơi nương tựa, con cái chông chênh, nên thực sự rất buồn.