CHỒNG Ạ


chả là ngó ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau, dòng người tấp nập đông đúc nhưng mà chồng vẫn chưa xuất hiện:). Thật sự em mỏi mệt rồi,muốn có bờ vai để dựa, có gia đình nhỏ để chăm sóc yêu thương.


Em giới thiệu qua về em để chồng nhanh nhanh xuất hiện nhé: Em là hổ (là hổ nhà nhé), người tỉnh lẻ nhưng hiện đang làm ở Hà Nội. Ngoại hình không đẹp nhưng cũng không xấu (tàm tạm). Tính cách: sống hướng nội, chân thật. biết quan tâm, chia sẻ, luôn đơn giản hóa mọi vấn đề nhưng nhiều lúc hơi bướng bỉnh. Em thích trẻ con, nấu ăn (nấu không dc ngon lắm), cafe một mình (ngồi ở một địa điểm thuận nhìn dòng người qua lại).


Em chỉ có thế thôi nhưng lại muốn chồng mình là người có tâm, có đức, sống chân thành, không cần chồng phải giàu có nhưng chồng phải là người luôn cố gắng, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình.Trong cuộc sống gia đình em chỉ cần chồng biết thông cảm, quan tâm, trung thực. Em biết con người không ai hoàn hảo cung như em có điểm tốt thì sẽ có điểm xấu vậy nên cần những cái tốt thì yêu luôn những cái xấu của nhau chồng nhé.


ai nhận thấy có thể làm chồng em thì thử xuất hiện cho em một cơ hội nhé


cảm ơn cả nhà đã đọc tin. em xin những người không nghiêm túc, thích chăn rau chăn cỏ thì đừng làm phiền nhé