Chào mng đã ghé qua topic, trước mình cũng có nick nhg lâu lắm ko vào chẳng còn nhớ nữa. Thời gian trôi cũng mau, vậy là sắp hết năm rồi, năm nay bản thân cũng làm được 1 số thứ, cũng có 1 số thứ chưa hoàn thành và 1 trong số đó là Tìm được một nửa cho riêng mình.
Đổ cho công việc bận rộn cũng không đúng, vì mình vẫn có nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Có lẽ khó là ở chỗ, vẫn chưa tìm được đúng người phù hợp và cũng không còn kiên nhẫn để cứ chạy theo 1 ai đó vì chẳng biết nó thế nào.
Mình tuổi Hổ, 1986, là 1 mình vui tính, nghiêm túc trong ch tình cảm, và luôn xác định mối quan hệ lâu dài khi bắt đầu. Chính vì thế khi cảm thấy không phù hợp mình khá rõ ràng, nó tốt cho cả 2 :)
Mình sống cùng gd ở HN, công việc mình đang làm cho 1 dự án của Nhật, cũng thi thoảng fai đi công tác :) thi thoảng thôi
Để không làm mất nhiều thời gian tìm hiểu nhau, mình muốn tìm bà xã
- sống cùng gd ở HN, không hay phải đi công tác, ít tuổi hơn mình :) là người hướng về gd, không phải người có tư tưởng sống thoáng.
Mình sẽ bỏ topic nếu tìm được ng phù hợp, ai đó qua thấy ủn giúp tớ 1 tay :)
Không kén chọn, không đòi hỏi, chỉ là tìm người phù hợp cho cả chặng đường.