HN - Tìm bạn gái độc thân, nghiêm túc để cuối năm nay hoặc đầu năm sau cưới - Áp lực quá.
Chào các bạn,
Mình là thành viên mới, cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám vào đây up bài. Như tiêu đề, mình đang mong muốn tìm bạn gái để xây dựng gia đình vì tình hình tết năm nay rất là căng thẳng:(. Năm nay về quê các chú, bác, cô, di... giục lấy vợ quá, cảm giác như cả thế giới quay lưng chống lại mình vậy. Ông bác còn ra tối hậu thư năm nay không dẫn cô nào về thì đừng về quê, đồng thời áp lệnh này cho các cụ nhà mình nên không chỉ riêng mình mà cả nhà cũng chịu áp lực vì mình haiz...
Chẳng nhẽ lấy bừa ai đó cho xong vì mình cũng có mấy người mai mối nhưng không ra sao cả, vì quan điểm của mình là không hợp, không yêu lấy nhau thì sau này rất khổ, khổ cả mình cả người ta:( và mình thì cực ghét mai mối.Mình chia tay người yêu cũ cũng gần 2 năm rồi, từ đó chưa yêu ai hì...Thế nên năm nay hạ quyết tâm phải có bạn gái để cuối năm nay hay đầu năm sau cưới: yêu nhanh - cưới gấp.(mặc dù không tin lắm về việc tìm người yêu qua mạng thế này.)
Ah mình giới thiệu chút chứ nhỉ: mình năm nay 32 rồi, là người ít nói, hiền lành điềm đạm (cái này là đồng nghiệp nhận xét nhá:D), mình có công việc ổn định, mình làm công ty tư nhân thôi nhưng đã gắn bó với cty cũng đc 6-7 năm rồi, mình đang phụ trách việc mua vật tư cho cty, trước đó thì có làm kế toán (kế toán trưởng luôn nhá), có lẽ do mải làm việc nên quên mất cả yêu:(. Mình rất thích xem film và ăn uống, bạn nào yêu mình chắc mình không biết nhiều chỗ chơi đâu vì nếu dẫn đi đâu thì lại loanh quanh vào rạp chiếu phim hay đi ăn thôi, ah thỉnh thoảng mình có hay đi dạo một mình ở bờ hồ nữa (hâm nhỉ) Gia cảnh nhà mình: các cụ nhà mình là công chức nghỉ hưu nên rất cơ bản. Mình làm việc trong nội thành, nhưng nhà mình thì ngoại thành thôi. Ngoại hình thì cao 1.61m nặng 52kg (có còi không ta??) đang phấn đấu lên 55kg, bù lại thì mặt mũi tự nhận là sáng sủa.
Mẫu người mình mong muốn là biết điều, hiền lành thôi mình sợ mấy chị em chua ngoa đanh đá lắm vì còn phải sống cùng bố mẹ mình mà,mình thì sao cũng đc, vợ là quan trọng nhưng không thể xem nhẹ bố mẹ được mặc dù bố mẹ mình thì đơn giản dễ tính thôi, bố mẹ mình (kể cả mình) không quan trọng chuyện hợp tuổi tác đâu quan trọng là sống với nhau hợp hay không?
Một chút thông tin về mình, bạn nào quan tâm thì add zalo mình nhé: 0934651849.