HN - Nữ 91 - Mình yêu nhau đi, rồi về một nhà a nhé !!!!
Vậy là sắp tới ngày sinh nhật 27 cái xuân xanh :)
Cuộc sống cơ bản thì vẫn vui, công việc thì vẫn yêu, sức khỏe thì vẫn tốt ...
Vốn nghĩ mình là người mạnh mẽ với biết tận hưởng hiện tại, nhưng không hẳn. Luôn thấy thiếu một thứ gì đó, mới đủ vẹn tròn. Có những lúc, bản thân thấy chông chênh, trống rỗng ... mong có một bờ vai để tựa vào.
.
27 chưa phải là già, nhưng suy nghĩ, hiểu biết của mình khá chín, già hơn tuổi :)
Không còn thích thứ tình yêu chỉ để yêu, rồi không xác định gì....
Không còn ham mê kiểu nói chuyện nhớ nhung từ sớm tới đêm ... Còn bận công việc, bận thứ khác, muốn một khoảng trống cho mỗi người.
Giờ có lẽ chỉ cần hai con người, bình dị bên nhau, không cần nhiều lời yêu thương nống cháy gì đó.
Chỉ cần hiểu mình, nắm tay nhau đi qua năm tháng. Một chốn bình yên để luôn cảm thấy được trở về ...
Hai người, là điểm tựa cho nhau. Người này vì người kia một chút, người kia vì người này một chút, cóp nhặt những cử chỉ, hành động quan tâm vụn vặt hàng ngày ...THẾ LÀ ĐỦ !
.
Anh nào cảm thấy đọc những dòng trên, có sự đồng cảm nhất định thì vui lòng để lại vài thông tin ngắn vào inbox, link Facebook hoặc liên hệ nào đó ạ :)
Một vài gạch đầu dòng, không nhiều, chỉ là mong muốn nhỏ:
- Năm sinh: 8x
- Quê quán: Gần HN
- Chín chắn, tính cách cởi mở, trải nghiệm, yêu thể thao và "đi" thì có điểm chung để chúng ta gần nhau hơn rồi ạ :)
- Có ý định lấy vợ, nghiêm túc (mình đủ trải nghiệm để nhận ra nhiều thứ, nên tốt nhất là hãy chân thành với nhau).
Trên mạng chỉ là ảo, nhưng tình cảm là chân thành, ý định là cầu thị, rồi đến một điểm nào đó, em tin là mình sẽ gặp đúng người ! Chào anh ! Về chung một nhà thôi nhỉ ?