Dạo này cơ quan mình có tuyển một số nhân viên mới, các em toàn em trẻ mà có gia đình hết lượt. Trưa đi ăn cơm, các em thi nhau nói chuyện con em thế này, rồi chồng em thế kia. Ngày nào cũng thế, bỗng dưng thấy mình lạc lõng quá. Mà cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới có thể "thu hồi vốn gửi tiết kiệm từ những năm 20 tuổi đến giờ" :). Vì thế, nhân tiện 1 ngày cuối tuần lên cơ quan không làm được việc, mình lấy hết can đảm, lên đây mở topic kết bạn, để mở rộng quan hệ, vì nhiều người nói (và mình cũng thấy đúng) mình ế vì mình ít đi giao lưu, suốt ngày tập trung vào công việc với học hành.
Mình giới thiệu qua một chút:
Thông tin chung: Nữ, sinh năm 1985
Quê: Thái Bình
Làm việc tại Hà Nội
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng, cũng tạm ổn định.
Tính cách: Tự đánh giá: Thấy mình hiền lành, giản dị. Người lạ nói cá tính, người quen nói truyền thống, cổ điển.
Hình thức: Không xinh nhưng cũng ko xấu.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân, chưa từng kết hôn.
Về người mình muốn kết bạn: Là nam, có thể bằng hoặc lớn hơn tuổi mình, độc thân - chưa từng kết hôn, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
Tạm thời sơ qua vậy, bạn nào quan tâm có thể ib để hiểu thêm nhé.