HN_nữ 27 tuổi, em tìm anh miếng ghép còn thiếu của trái tim
Lí lịch trích ngang, trích dọc, trích chéo:
- sinh năm 1990, cao 1m53, nặng 44kg, số đo 3 vòng 82-68-85, ưa nhìn, đã trải qua 3 mối tình
- tốt nghiệp ĐH Sư Phạm, nhưng thích kinh doanh, sống tự lập. Đã có nhà 5 tầng ở HN, hiện đang học pha chế với mục đích mở quán Cafe riêng
- bố mẹ làm nông, sống ở quê NĐ, nhà có 4 chị em, mình là cả. Do vất vả nuôi các con nên sức khỏe của 2 bố mẹ chỉ còn 80%
- tính tình thì hiền lành, với phương trâm " tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình" , " mình không động chạm người khác thì người khác cũng không động chạm đến mình"
- karate đai nâu, thích thể thao, chơi được khá nhiều môn: đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, bi-a, yoga... nhưng không biết bơi ( đau lòng chỉ được 10m thôi, bơi thì chìm mà lặn thì nổi). Thích lối sống lạc quan, khỏe mạnh, tích cực, học võ không phải oánh chồng, đơn giản chỉ là tự vệ, nước xa đôi khi ko cứu được lửa gần mà
- thích du lịch, nấu ăn, ăn chay, đi chùa, làm từ thiện
Thích phim ma, hành động, võ thuật, viễn tưởng
Thích hoa và cây. Hiện tại ban công đang trồng rau sạch và hoa
Yêu trẻ con, quý người già, lãng mạn chút xíu, hơi mau nước mắt chút xíu
Mục tiêu: muốn tìm " Sói ca" sẵn sàng chịu tù chung thân cả đời với mình
- hơn tuổi, độc thân, cao 1m7 trở lên, nặng 68 kg trở lên, đang sống tại HN, công việc ổn định, gia đình cơ bản
- tốt bụng, biết yêu thương chia sẻ và lắng nghe. Cùng giúp đỡ nhau việc nhà, chăm con, đối nội đối ngoại
- không tham công tiếc việc, dành thời gian cho gia đình. Tiền quan trọng thật đấy, nhưng đừng để tiền vật mà hãy dùng nó 1 cách khôn ngoan. Em ko thích người ko có chí tiến thủ, nhưng ko thích người lúc nào cũng công việc, cũng tiền tiền tiền..
- ko gia trưởng, ko tình 1 đêm or gái mại dâm, ko trong hiệp hội trồng rau, chăn vịt, ko bồ bịch
- sống lành mạnh, thích thể thao, rượu bia chỉ xã giao, không hút thuốc lá ( em ngửi mùi thuốc lá là buồn nôn)
- kinh tế:
1. vợ là tay hòm chìa khóa
2. chi tiêu chung cưa đôi, lập tài khoản đồng sở hữu để đảm bảo cuộc sống, tương lai cho các con, còn lại mỗi người có tài khoản tiết kiệm riêng. Nhưng là gì thì hãy share cho nhau cùng biết
- có gì chưa vừa lòng hãy nói thẳng, xong là xong chứ đừng để bụng, vì em còn trẻ con, đôi khi chưa hiểu chuyện 1 cách sâu sắc nên cũng cần anh từ từ ân cần chỉ dạy, nhưng đừng có nổi nóng quát tháo với em (Đồ tươi sống mà, nên đôi khi em có bật lại cũng là chuyện dễ hiểu ha;;))
Uhm, chỉ vậy thôi. Hi vọng ta tìm thấy nhau trong cuộc sống bộn bề.
Anh có biết vì sao bàn tay lại có khe không? Bởi vì em đang đợi bàn tay anh lồng vào.:)