Mình là người chưa từng kết hôn nhưng đã trải qua 3 mối tình đau thương đến chết vì toàn bị phản bội. Cứ người sau lại tồi tệ hơn người trước :((. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhưng có lẽ do con mắt nhìn đàn ông quá kém hoặc ít va chạm với người khác giới nên dễ bị lừa. Dần dần, mình không có bạn khác giới nữa, mối quan hệ thu hẹp vì mình chỉ thích ở nhà, không thích đi chơi hay giao lưu. Tuy nhiên, vừa rồi gia đình mình gặp biến cố, người thân của mình bị bệnh nặng. Mình rất sợ mình sẽ trở thành người con bất hiếu, hối hận cả đời nên muốn tìm một người đàn ông nghiêm túc và có trách nhiệm để tiến tới hôn nhân. Thú thật thì 3 mối tình thật ngoài đời còn không ra gì nên mình cũng e ngại việc làm quen qua mạng nhưng bí quá thì làm liều thôi, người thân của mình là trên hết. Hy vọng ông trời không tệ bạc với mình nữa và mình sẽ tìm được người đàn ông đi cùng mình đến cuối cuộc đời.


1. Về bản thân mình:


- Hơi mũm mĩm chút, không xinh, không xấu, nhan sắc tầm trung ^^


- Tuy không có nhà HN nhưng sống độc lập, không phụ thuộc, công việc ổn định


- Tính cách: Hướng nội, không thích giao lưu, trạch nữ điển hình.


- Theo nhiều người đánh giá thì mình là phụ nữ Á đông điển hình, có lẽ sẽ là người phụ nữ rất chiều chồng :D


- Nhược điểm lớn nhất của mình là giao tiếp không giỏi lắm, ít va chạm xã hội.


2. Về đối phương: không cần giàu có hay phải có nhà cửa nhưng phải có nghề nghiệp đàng hoàng, ổn định. Độc thân, ly hôn hay góa vợ mình không quan trọng, miễn là người biết yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình và chung thủy! Mình không làm quen với người bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn mình nhé ^^. À vì mình ít nói nên mong gặp được người nói nhiều hơn mình một chút, một chút thôi nhé ^^


Bạn nào muốn làm quen vui lòng inbox, mình sẽ nhiệt tình trả lời.


P/S: mình cũng đã inbox cho vài đối tượng trên wtt để làm quen nhưng thú thực vẫn cảm thấy khá run ^^