Ck tương lai à, vậy là hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017 rùi nhỉ. Thời gian trôi đi nhanh thật đúng ko anh. Suốt 1 năm qua e đi tìm a mà ko thấy. Có thể do a trốn đâu đó hay do e đi tìm a muộn quá chăng? Nhưng e tin rằng sẽ có ngày cta sẽ tìm thấy nhau, có thể a cũng đang đi tìm e mà e ko biết đó thôi. :)
Em giới thiệu 1 chút về mình nhé:
- Tuổi: Rồng Đất
- Quê quán: 1 tỉnh phía Bắc, cách Bờ Hồ tầm 55-60km
- Hiện đang làm việc tại HN
- Tính cách: Một người vừa hướng nội, vừa hướng ngoại, tính tình vui vẻ, hòa đồng, hiền lành, chân thành và chung thủy. Thích trẻ con, sống tình cảm, thích du lịch, khám phá những điều mới mẻ, thích dành thời gian rảnh rỗi bên cạnh những người thân và bạn bè, ghét sự giả dối...
Anh, người e đang tìm:
- Sống và làm việc tại HN, quê giáp HN, chưa từng kết hôn, tuổi từ 1983-1988
- Sống vui vẻ, lạc quan, luôn có ý chí phấn đấu
- Chung thủy, sống tình cảm, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ. Ko gia trưởng, ki bo, vô tâm....
TY với e khá khó nhưng e vẫn muốn cho mình cơ hội yêu và được yêu thêm 1 lần nữa và e tin vào điều đó.
E rất thích câu nói: " SẼ CÓ MỘT NGÀY CHÚNG TA GẶP MỘT NGƯỜI MÀ CHỮ THƯƠNG NÓ ĐẾN TRƯỚC CẢ CHỮ YÊU. YÊU CÓ THỂ KHÔNG YÊU NỮA. NHƯNG THƯƠNG THÌ DAY DỨT CẢ ĐỜI."
Vẫn biết mạng là ảo nhưng e vẫn tin nếu con người ta chân thành, vẫn có những mối quan hệ tốt đẹp.
Em sẽ chờ a, người có thể THƯƠNG e trọn cuộc đời này......