Theo đúng tiêu đề em cần mọi người cho e lời khuyên thực sự nghiêm túc về việc sao kiếm được chồng mà không tìm được người yêu trước ạ.
Xét về bản thân thì em thấy mình cũng tạm, quê ở Yên Bái hiện làm ở HN, không xinh nhưng ko đến nỗi xấu, công việc tạm được, thu nhập đủ tiêu, thông minh đủ dùng. Đủ tự lập để lo cho bản thân (có thể do cuộc sống nó bắt buộc phải mạnh mẽ để tồn tại). Hiện đang thuê phòng trọ sống với 1 con mèo.
Về cơ bản mọi thứ hiện tại em khá ổn trừ cái vụ tình duyên thì đúng là đen như tiền đề chị Dậu. Mà em cũng ko hiểu do sao, trước giờ qua 2 mối tình hay đối với tất cả mọi người em không có phản bội hay sống lỗi với ai cả. Duyên còn thì hợp mà duyên hết thì tan đơn giản vậy thôi.
Trong tc tính e thật thà, có sao thì sẽ thể hiện vậy nói chung em không có biết nghệ thuật gì về yêu đương hay gì gì cả. Nên mạn phép đăng đàn xin tư vấn làm sao để kiếm ny sau là ck ạ :d
Ở công ty em thì vốn ko có khả thi vì ko còn đối tượng nào cả, hiện công việc của em ngồi văn phòng là chính nên cũng ko giao lưu nhiều.
Tụ tập bạn bè giới thiệu càng ko có vì e khá ít bạn trên HN ngoài bạn công ty. Em cũng đã đi chùa Hà, thay đổi bản thân hơn. Tìm các buổi kiểu cafe hẹn hò như ở nước ngoài mà ko thấy. Mạn phép bác nào có biết các câu lạc bộ nào hay nhóm kết bạn nào chỉ giúp em ạ.
Thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện kiếm người yêu mong mn chỉ giáo :d