Ngày nào cũng vậy, sáng 6h nó dậy nấu cơm, ăn sáng rồi đi làm. Chiều 5h30 về đi tập Tập xong về ăn cơm rồi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa rồi ngủ. Ngày qua ngày nó đều như vậy, thấy chán quá.


giờ chỉ muốn có 1 zai đi aen cùng mình buổi tối, đi xem phim, campuchia hết nhóa. Bạn nào ăn nhiều nhiều 1 tý, bạn nào nói nhiều 1 tý cho vui cửa vui nhà.


Bản thân con bé cung song tử nên miệng lúc nào cũng toe toát, có nỗi buồn cũng chả bao giờ nói ai, vậy nên các zai yên tâm là đi cùng con bé lúc nào cũng hở 3,4 cái răng :)