Hình mẫu cô gái lí tưởng của các anh là gì có thể nói cho mình nghe?
Mình có một thắc mắc nhỏ, có phải các anh thường dễ bị hấp dẫn bởi những cô gái mình hạc xương mai, mỏng manh dễ vỡ phải không?
Và sau đây là bầy tỏ về cá nhân mình:
Mình thì thích những cô gái thân hình có da có thịt tí, làn da bánh gấu khoẻ khoắn như mấy cô gái châu mĩ latin í, như ca sĩ rihana, ciara, các cô gái pussycat. Có thể các bạn thích da trắng bóc như Ngọc Trinh mình thì lại thích da bánh mật, ngọt ngào :))). Kết quả tạo ra sản phẩm tương tự và ế vêu mỏ :)).Trong kinh tế gọi đó là chưa nghiên cứu thị trường trước khi sản xuất, tạo ra sản phẩm không phù hợp thị hiếu nên bị ứ đọng không lưu thông được.
Nhân tiện các anh có thích một cô gái da bánh gấu khoẻ mạnh không. Ngoài ra còn có bonus thêm vài thứ nữa. Mình thích triết học, có thể cùng bạn bình luận khách quan về mọi thứ, mình thích văn học có thể ngẫu hứng mần thơ tặng bạn. May mà ngày xưa ba mình không cho theo học văn chương chứ không bây giờ đất nước có thêm một nhà văn nhà thơ rồi haha. Mình có niềm tin vào đạo phật, ở hiền gặp lành...
Còn ba chấm bốn chấm nữa mà hiện tại không kể hết. Đặc biệt là mình cảm thấy mình trái ngược hẳn đặc tính vốn có của mọi cô gái :-S nhưng mờ đương nhiên hẳn là con gái thực sự.
Thực sự không phải ế vêu mỏ mà là chưa từng gặp đúng đối tượng nên thà mang tiếng ế còn hơn yêu đại lấy một người. Mình còn trẻ lắm mà xưa nay chỉ có nói chuyện chơi với mấy bạn già ơi là già mà thôi. Muốn chơi với zai trẻ thì chơi không hợp vì tâm hồn già quắc cành me. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=raB8z_tXq7A
P/S: Viết lên đây chỉ là để tâm hự chứ hổng phải đi kím một nửa của mềnh haha