- Mình tham gia diễn đàn cũng khá lâu và cũng quen một số bạn nữ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở câu chuyện zalo hoặc facebook và chưa từng gặp ai. Nói chuyện được một thời gian rồi chúng tôi tự tan. Dường như vì một mình quá lâu chúng ta sinh ra ích kỷ và không muốn ai làm phiền hoặc ko muốn ai chạm đến khoảng riêng của mình nữa. Hoặc chưa phải là người thích hợp? Và rồi vì thế, những người cùng lứa với mình bị gán ghép cho từ "ế". Chúng ta "ế" vì chưa tìm được người thích hợp để hẹn hò hay không thật sự thả lòng mình ra để cho bản thân một cơ hội?


- Vài dòng giới thiệu vắn tắt về bản thân: Mình tốt nghiệp Đại học và đi làm đã lâu, quê ở Bình Thuận, ngoại hình bình thường, nói chuyện ko quá vô duyên, có thiên hướng trọng tình cảm nên có cách sống có phần hướng nội...một vài chi tiết vậy thôi, nếu bạn nữ nào quan tâm và nghĩ rằng đã đến lúc nghĩ đến việc tìm hiểu và hẹn hò thì chúng ta inbox để nói chuyện nhiều hơn.


- Hy vọng có người sẽ quan tâm đến bài viết này và biết đâu rồi chúng ta sẽ viết nên 1 câu chuyện cho riêng mình?