Love me when I least deserve it, because that's when I really need it.


Hãy yêu em lúc em ít sứng đáng với tình yêu đó nhất, bởi vì em đang thực sự cần nó. Nếu như cuộc đời anh quá suôn sẻ, chưa có lúc nào thất bại, chưa có lúc nào cô đơn, chắc anh sẽ không hiểu được em. Không hiểu rằng bây giờ em đang cần tình yêu như thế nào. Em tự động viên mình khi buồn, tự ngã tự đứng dậy, nhưng trên tất cả em cô đơn lắm


Chỉ ước có ai đó yêu mình không phải cân nhắc tính toán. Chỉ ước mình có thể yêu ai đó, để được quyền yêu, quyền quan tâm và cả quyền ghen tuông, quyền cấm đoán. Yêu ai đó bằng tất cả những gì mình có


Để được là chính mình, khóc khi buồn, than vãn khi thất bại, ỉ ôi với người đấy khi cô đơn. Không phải bắt mình mạnh mẽ lạc quan dù cuộc đời có như thế nào. Như vậy là được là chính mình đó. Chán thì thể hiện là mình chán, buồn thì thể hiện là mình buồn, kém cỏi dám nói là mình kém cỏi


Nhưng chả ai yêu em như thế cả. em phải im lặng lúc buồn và nỗ lực 1 mình để thành công. Nhưng hôm nay là 1 ngày trống vắng và cô đơn