Chuyện kể rằng khi Thượng Đế tạo ra con Người, trong mỗi con Người chúng ta đều tồn tại hai nửa Đực/Cái.
Thế nhưng, một ngày kia con Người đã phạm một lỗi rất nặng khiến Thượng Đế rất tức giận, đến nỗi Ngài quyết định tách hai nửa Đực/Cái trong mỗi con Người ra làm hai và có một lời nguyền rằng: "Các ngươi chỉ thực sự hạnh phúc khi tìm được một nửa còn lại của mình".
Chúng tôi sẽ post thông tin của bạn lên topic với 1 mã số riêng. Khi bạn cần thông tin về các mã số khác trong topic này xin liên hệ email:
Lưu ý: Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin liên hệ của các mã số khác khi bạn đã có mã số trên htty )
Xem thêm:
Đi tìm một nửa cho trái tim :x (Phần 2)

Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Link:
Sao em cứ bị lỡ thế này chứ ạ... :((
Thôi thì thưởng thức nốt cái Thu Hà Nội
Thôi thì nhấp nháp ly cafe bên cái se lạnh cuối Thu
Thôi...
còn nhiều dịp mà e :d
thông tin về...
Mục tiệu:
- Ngắm ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa vàng.
- 1 trong tứ đại danh đèo...
Xin chào các anh chị, các bạn, các em, chào tất cả mọi người.
Cuộc sống này thật sự là một...
I. GIỚI THIỆU
Nằm cách Hà Nội khoảng 80km, Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước...
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1987
- Quê quán: Hưng Yên
- Nơi ở hiện tại:...
Thân gửi các tình yêu!
BTC Hành Trình Tình Yêu xin thông báo chương trình Offline tháng 8 sắp tới với chủ đề...
Hè đến thật rồi, trong không khí oi bức của đô thị Hà Nội, HTTY quyết định tổ...