Đi làm về nay là ngày lãnh lương đáng lý ra được cùng bạn gái, hay người yêu đi ăn hay đi coi phim. Đằng này lại một mình thui thủi một mình trong căn phòng nhỏ, online face, online wtt. Có lẽ em Ế thật rồi các bác ạ.
Hì, ế mới phải ngồi đây than vãn về những chuyện không đâu như thế này. Cơ mà tình hình rất rất làm nghiêm trọng rồi đấy ạ.
Mong muốn của mình kiếm một người bạn đời như sau:
- Không cần cô ấy là một người giỏi kiếm tiền, chỉ cần cô ấy coi gia đình là số 1. Biết chăm lo cho gia đình, chăm sóc cho ck cho con, bữa cơm hàng ngày là ok ạ
- Không cần cô ấy phải quá là xinh đẹp, xinh quá sẽ rất khó giữ. Chỉ cẩn cao 1m6 trở lên, tóc dài càng tốt ạ. Em thích những người phụ nữ để tóc dài lắm. Các cụ có câu, mái tóc là vóc con người, cơ mà em nói thế mấy bạn tóc ngắn đừng có phận lòng nhé. Thích thôi mà Ok
- Có một công việc ổn định, phụ chồng làm ăn. Mới đầu có khó thì vợ chồng càng nên gắn bó, thấy khó mà nản lòng thì mình nghĩ không nên tiến xa hơn.
Công việc mình có nhưng mà mình vẫn máu kinh doanh hơn. Có thể là kinh doanh quán ăn, hay kinh doanh mảng dịch vụ như nước uống, quán game chả hạn. Đó là nhu cầu của xã hội rồi, công việc ấy chả bao giờ là không hot cả. Ăn thua ở cái dịch vụ thôi ạ.
Ngoài sở thích kinh doanh mình có sở thích đi du lịch và coi phim. Con người mình thuộc trường phái lãng mạn hihi
Độ tuổi mình yêu cầu từ 25 - 35 ạ, mình thì 28 rồi. Nếu hai đứa hợp nhau đầu năm sau cưới.
Vậy thôi ạ, khuya rồi mình đi ngủ đây, chào bà xã nhé. Nhớ đọc hết nha