Gửi anh, người em sẽ yêu, người đàn ông tương lai sẽ là chồng của em, là cha của các con và là con rể yêu quý của bố mẹ em!


Trong suốt 26 năm qua, em luôn tự hỏi, anh trông sẽ thế nào? anh đến từ đâu và bao giờ thì ta gặp nhau? Em cho rằng, từ lúc sinh ra, định mệnh đã sắp sẵn ta là của nhau, cho dù ai tìm thấy trước cũng vậy thôi. Thế nhưng sao đến giờ này ta vẫn chưa được gặp nhau. Quá lâu rồi đó, anh ơi!


Bởi vì chưa gặp được anh nên em sẽ đoán nhé. Không biết đây có phải anh không:


Về tuổi : chắc chắn a phải từ 26 tuổi trở lên rùi (e nói nhỏ nhé, nếu anh sinh năm 88 và 85 là hợp với e lắm đó, đặc biệt là 85 nhé)


Về ngoại hình : hi, ai cũng mong người đàn ông của mình đẹp trai, soái ca, nhưng người đàn ông của e chỉ cần bình thường thôi, không xấu là đc rùi. Chiều cao thì chắc tầm khoảng 1m70 trở lên, như vậy sau này con mình mới không bị bé giống mẹ nó :((


Về sự nghiệp: chắc giờ này công việc của anh cũng ổn định rùi nhỉ? chắc là đủ để tự lo cho cuộc sống của chúng ta và các con sau này nhỉ?


E nghĩ, anh sẽ là người đàn ông chín chắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một người thủy trung, tôn trong e và gia đình em, một người luôn yêu thương gia đình nhưng vẫn dung hòa được với công việc ngoài xã hội. Hihi


Đấy có phải là anh không anh?


Còn về e. Để e nói 1 chút về bản thân để nếu có gặp nhau thì anh sẽ nhận ra em nhé!


Em sn 90, em ở Hà Nội, công việc thì cũng được coi là ổn rùi. Ngoại hình bình thì bình thường thôi, nhưng e chiều cao của e thì khiêm tốn nhé, chỉ có 1m50 thôi nhé (nỗi buồn của em).


Về nữ công gia chánh, em không hẳn là chuyên gia, nhưng chắc chắn anh sẽ không báo giờ bị đói. Chắc chắn luôn đấy.


Em thì hơi lạnh với người lạ và rất nhiệt tình với người quen. Em thích sự lãng mạn, nhưng sống lại rất thực tế (hi, hơi mâu thuẫn nhỉ).


Em thích sống riêng, nhưng e hiểu, ở hiện tại, khi mỗi gia đình đều ít người thì việc sống chung và phụng dưỡng cha mẹ là điều đương nhiên và e cũng chấp nhận điều đó.


Em thích sự công bằng, nên con trai cũng như con gái, và không có việc bố mẹ hay là bố mẹ tôi, bới vì họ đều là bố mẹ của chúng ta.


Vậy thế thôi, anh có nhận ra em chưa?


Không biết khi nào chúng ta mới được gặp nhau đây/ Em rất hi vọng chúng ta ở chung 1 thành phố, như vậy, khi những ngày lễ tết, các con chúng ta không phải đi quá xa để thăm hỏi và gặp gỡ ông bà, anh nhé!


Hẹn ngày sớm gặp anh!