Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
CÂU LẠC BỘ & HỘI NHÓM
Hội độc thân - Giao lưu & Kết bạn
Tham gia
n
NNT83
10 năm trước
Báo cáo
Gửi em yêu!
Em ở đâu để a tìm mãi thế?
Cô Tấm dịu dàng xoa dịu cõi lòng anh
Giữa mông lung ngút ngàn dâu bể
Anh vẫn đi tìm dù hạnh phúc mong manh
Như loài chim líu lo hát trên cành
Với tay bắt em bay ngoài tầm mắt
Như áng mây giữa bầu trời xanh ngắt
Anh chỉ biết ngắm nhìn em hững hờ trôi
Có những bài ca không thể hát bằng lời
Có những câu thơ cố sai đi vần luật
Có những thứ anh sẵn sàng đánh mất
Chỉ để thấy em rồi ở mãi bên anh...
Quảng cáo
Lên đầu trang