Gửi đến anh - Chồng tương lai của em !


Em biết rằng khoảng cách không gian xa thật là tệ nó cứ làm cho tụi mình phải xa nhau như thế này em chả muốn tí nào cả, em biết em chưa phải là một bạn gái tốt khi chẳng thể bên anh vào lúc anh cần em nhất, rằng em chưa phải là một bạn gái tốt để có thể mang đến cho anh một niềm vui trọn vẹn, rằng em chưa phải là một bạn gái tốt để có thể anh được vui vẻ khi ở bên cạnh em, rằng em chưa phải là một bạn gái tốt khi luôn làm cho anh phải buồn, rằng em chưa phải là một bạn gái tốt…


*


**


&&Có lẽ em đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua những bất hạnh trong quá khứ để đến bên cạnh anh trong lúc này, có lẽ em đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua những cái mà em không nghĩ là mình đã vượt qua...


*


**


&&Có lẽ em đã không dành đủ thời gian để chia sẻ với anh qua điện thoại cũng như fb mỗi khi anh buồn, có lẽ em vẫn là một kẻ luôn chạy loanh quanh anh và làm luôn làm cho cuộc sống của anh bị đảo lộn hết, phải hông?


*


**


&&Đôi lúc, trong cuộc sống và công việc sẽ có những áp lực, bực bội và căng thẳng sẽ làm cho anh mệt mỏi. Lúc đó, a hãy chia sẻ với em ngheng, để em có thể lắng nghe những buồn bực mà anh gặp phải, để em có thể hiểu những việc anh đang làm, những người anh mà đối diện, và cả những cảm nghĩ của anh, rồi để mình cùng nhau tìm hướng giải quyết, anh nhé, vì em muốn cùng anh chia sẻ những khó khăn đó, được chứ?


*


**


&&Rồi sẽ có những lúc chúng ta giận hờn mà không cặp yêu nhau nào không tránh khỏi, Em mong khi ấy cả hai đứa không quá nóng giận sẽ làm lành với nhau ngay sau đó thôi, em hỏng muốn giận hờn nhau lâu đâu, vì tính em k chịu được điều đó, cái mặt em lúc đó xị lại nhìn hỏng đẹp xíu nào hết à, em chỉ muốn cười thôi...


*


**


&&Rồi năm tháng trôi qua, em có thể sẽ không còn xinh xắn như thế này nữa, em sẽ già, sẽ xấu xí đi, lúc đó em sẽ mất tự tin rất nhiều khi đi bên cạnh anh đóa, nhưng anh đừng chê em nhé! Hãy cho em cảm nhận, không vì những lý do trên mà anh bớt thương em ngheng..


*


**


&&.Nếu mình vượt qua mọi trở ngại và đến với nhau, điều mà cả đời này em muốn làm nhất chính là toàn tâm toàn ý yêu anh, em chỉ muốn gửi đến anh những điều bình dị từ trái tim của mình. Sự kiện mà em nhớ nhất trong suốt quãng đời mình chắc có lẽ là khi em trở thành cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chàng rể cũng điển trai không kém là anh. *Đang tưởng tượng thôi*.


*


**


&&Rồi chúng ta sẽ sinh con, lúc đó sẽ có 1 đứa con gái xinh đẹp như anh và 1 thằng nhóc cá tính giống em và tụi nó lại kêu em bằng mama và kêu anh bằng papa *hạnh phúc nhé *..


*


**


&&Đến lúc chúng ta già, thành ông thành bà, mình sẽ ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa, được chứ :)


*


**


&&Khi chưa có em bên cạnh a hằng ngày, anh hãy tự biết cách chăm sóc bản thân mình nhé ! Lúc nào anh mệt mỏi, hãy nghĩ ở một nơi nào đó, có một người đang lo lắng cho anh nha - người đó là em đó.


*


**


&& Cuối cùng, anh ơi, anh ở nơi đâu, anh mau mau xuất hiện đi, làm em đợi lâu quá hà, em không thể chờ đợi thêm được nữa đâu :(