Đã lâu lắm rồi phải không? Thời gian đủ dài để chúng ta lớn lên về thể xác, nhưng chưa chắc đã đủ để lớn lên về mặt tình cảm. Sáu năm liệu đã đủ dài để quên hết chưa? Lý trí và con tim nếu có thể trở thành 1 đôi bạn thân thì có lẽ không cần lâu đến vậy. Đây là lần đâu tiên em đủ can đảm để viết lên suy nghĩ của mình kể từ cái ngày chúng ta quyết định rời xa. Ngày 11/11 ở Việt Nam chẳng có ý nghĩa gì nhưng ở 1 số quốc gia nó lại có 1 ý nghĩa nhất định, ví dụ như Ở Trung Quốc thì hôm nay là ngày dành cho những người độc thân, còn với em ngày này đã từng là ngày vô cùng ý nghĩa - đó là ngày đầu tiên em dựa đầu vào lưng 1 người con trai và khóc. Em vốn dĩ là người sống nội tâm, chưa từng để lộ cảm xúc của mình với ai ngoài người thân, và anh là người đầu tiên em dám thể hiện sự yếu đuối của mình. Nhưng chúng ta 2 con người bi quan không hợp để ở cạnh nhau, nếu chúng ta ở cạnh nhau thì tự chúng ta sẽ tự nhấn chìm nhau trong vòng xoáy tiêu cực mà chúng ta tự tạo ra. Thời gian chúng ta ở cạnh nhau đã chứng minh điều đó. Chúng ta xa nhau là đúng. Vậy mà đã có lúc em từng hận anh, ghét anh, từng trách anh nhu nhược,nhưng giờ em nên cảm ơn vì anh đã buông tay...Em không có ý hoài niệm về quá khứ, bởi vì e đã tốn quá nhiều thời gian để hoài niệm nên bước chân em mãi chậm chạp chưa thể hướng về tương lai. Em đã đứng mãi 1 chỗ trong yên lặng để chờ, để đợi mà đã để rất nhiều điều quý giá vụt qua mất, Hiện tại em chưa hối hận nhưng rồi 1 ngày nào đó em sẽ hối hận, vì vậy ngày hôm nay em sẽ gửi tất cả những tình cảm đấy trở về quá khứ, em sẽ tập những bước đi đầu tiên cho hiện tại và chạy đuổi theo cho kịp tương lai. Quá khứ khiến em trở thành 1 con người có 1 cái mặt lạnh, 1 cái đầu lạnh và thêm 1 trái tim lạnh lẽo, và giờ để khởi động cho hành trình đuổi bắt cho kịp tương lai em phải học cách làm ấm dần trái tim mình. Hôm nay trời đã lập đông rồi, em cũng đã có thể bình thản đối diện được với chính mình, không còn phải trốn tránh bản thân mình nữa. Mối tình đầu anh mãi chỉ là quá khứ, và em đã có đủ tự tin để nói " Quá khứ à tạm biệt nhé" được rồi. Tương lai: người em muốn tìm đang đợi em ở 1 nơi nào đó...