Bạn à! Có lẽ nếu tình cờ đọc đc sẽ biết mình viết cho bạn . Mình vẫn nhớ cái tánh khí và tài của bạn! Nhất là nhân tướng học, cái mình ko thể học đc. Tánh mình rất kiêu ngạo, người có thể làm cho mình phục chẳng là bao!
- khúc cuối bạn làm cho mình hơi thấy thất vọng vì sự đời ko như suy đoán... Tánh bạn có lẽ hợp quan điểm nào đó với mình nhưng ko phải là tất cả! Âu cũng là cái duyên kiếp định mỗi người một ý chí một hoàn cảnh và một lối suy nghĩ. Mình không hoàn hảo thì làm sao trách bạn đc.
Rồi mọi thứ cũng sẽ theo cái trật tự do hoàn cảnh và tánh cách quy định, mọi thứ sẽ dần vào quên lãng theo vòng cs. Cái cảm tình lúc xưa rồi cũng thấy bình thường như chưa gặp.
Bạn cũng cảm nhận đc mọi thứ vô thường diễn ra rất nhanh phải ko! Nhưng sự hoài niệm quá khứ và suy diễn tương lai là điều mọi người đều nghĩ tới. ko biết những lời nói bạn hứa có giá trị hay ko, bạn vẫn quý được bao lâu. Chính vì thế mình có gũi hộp thư bạn để hỏi bạn vài điều nhưng cả tháng rồi vẫn ko thấy bạn online. Vẫn chờ câu trả lời của bạn. Ra vào đợi hoài chán, quậy phá nhiều thiên hạ chúng ghét mình. Chúng ghét mình thì mình ko ngán nhưng ra vào thăm chừng ám ảnh cái wtt bạn ơi!
1 tuần nữa nếu không thấy hồi âm mình sẽ khoá nick mà nghĩ chơi nó... bạn có thắc mắc thư ko tới hoặc muốn hồi âm xin gữi vào số điện thoại mình có lẽ bạn còn giữ!
Hữu duyên tất sẽ đọc đc! Biết tỏ ra lạnh nhạt với bạn là ko hay, Nhưng mình vẫn quý bạn như bạn quý mình