Em mượn bài thơ này nói lên cảm giác của Em lúc này, Anh hãy đọc và cảm nhận nha Anh!!!, em sẽ chân thành và nghiêm túc khi Anh hiểu đều em nói.
EM THIẾU CÓ MỖI ANH
Họ hạnh phúc rồi em thiếu có mỗi anh
Nên đường cứ chông chênh, lối về trống vắng
Mỗi sớm, mỗi đêm dòng thời gian tĩnh lặng
Khuya nỗi buồn, hoang lạnh ở trong ta
Đong đếm làm chi bao nhiêu hạt mưa sa
Bao nhiêu gió khẽ làm bung tóc rối
Bao nhiêu bước chân về, mà lòng thật vội
Hình như em bắt đầu lại thấy xuyến xao
Năm tháng sắp hết rồi, đôi ta hãy tay trao
Còn chần chừ chi cho môi mềm chát đắng
Cho vai gầy càng hao mòn, trĩu nặng
Hãy yêu người, ta cũng thấy thương ta
Năm tháng sắp hết rồi, anh đừng có xót xa
Em cũng sẽ không còn muốn trở mình...
làm đau mình nữa
Đời có là bao, nên anh đừng chọn lựa
Thương em thì mình hãy trú ngụ trong nhau.
“Sưu tầm của tác giả Mai Juby”
Em quê ở miền Trung, hiện tại đang làm việc ở SG, thích cafe đọc sách, thích đi du lịch... nếu anh quê miền trung thì tốt thật hiii....nếu anh hiểu chân thành và nghiêm túc thì em cũng vậy!!!