Hôm nay có lên facebook như mọi ngày, chie khác mỗi là dân tình cưới nhau ầm ầm, cứ như còn mỗi mình độc thân vậy. Nên đành, lên đây, viết ra vài dòng tâm sự. Biết đâu bà xã tương lai cũng đang tìm mình trên này. Chị em nào đi qua, đi lại, đọc mà thấy ưng thì inbox mình nhé. K ưng thì thôi cứ chấm cho mình xin chấm cho vui cái gió đầu đông.
Giới thiệu sơ qua về mình. Mình sn 90, Thân hình thì hoàn toàn bình thường cân đối. chắc chả ai chê xấu bao giờ. Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sáng cắp cặp đi, tối lại cắp về. Mình làm trong môi trường nhà nước. Kiểu cũng năng động chứ k pải nhà nước bàn giấy nhé. Vậy mà, chẳng hiểu sao, trước cũng có trải qua 1,2 mối tình, mà giờ người ta lấy ck hết rồi, mình vẫn độc thân. Một phần do càng có tý tuổi lại càng ngại tán, mà mình cũng tán thật lòng đó chứ nhỉ?? hay là duyên chưa có tới. Mỗi ngày đi làm về, bố mẹ cứ giục hoài, nghe cũng quen lắm rồi. Nhưng mà cũng đã đến cái tuổi suy nghĩ nghiêm túc và tiến tời 1 mối quan hệ. Vậy.....
Chị e đi qua, đi lại ai có suy nghĩ nghiêm túc giống mình, thì cho nhau 1 cơ hội nhé. Mình cũng k có khó tính khắt khe gì đâu, chỉ cần 1 người vk hiểu mình, có công việc ổn định, ngoại hình ổn là được. Chờ inbox của mọi người.